HLV "trẻ trâu" chẳng khác nào cầu thủ

Đoàn Dự |

Hết đá chai nước, HLV của Sunderland lại đến mỉa mai đối thủ rồi châm chọc Vua áo đen.

Đêm qua, Sunderland có trận đấu rất khó khăn trên sân Hull City. Trận đấu đã diễn ra với nhiều pha bóng quyết liệt và ở phút 36, Jack Rodwell bên phía đội khách nhận thẻ vàng vì bị cho là ngã giả vờ.

HLV Gus Poyet đã rất tức giận với phán quyết này của trọng tài. Ông đá mạnh chai nước bên đường biên và lập tức bị tước quyền chỉ đạo. Song Poyet không thi hành án phạt ngay, chiến lược gia này đến chỗ HLV đối phương, Bruce, bắt tay và nói mỉa điều gì đó.

Gus Poyet cãi nhau với HLV Bruce

Gus Poyet cãi nhau với HLV Bruce

Hành động này khiến Bruce điên tiết, ông lao ra định “ăn thua đủ” với Poyet rất may là trợ lý trọng tài đã kịp thời giữ lại.

Bruce cũng rất điên tiết, tuy nhiên đã có trọng tài biên giữ lại

Bruce cũng rất điên tiết, tuy nhiên đã có trọng tài biên giữ lại

Cuối cùng thì Poyet cũng phải lên khán đài ngồi và chỉ đạo từ rất xa. Tuy nhiên cuối cùng HLV này cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện. Chính Jack Robwell ghi bàn quân bình tỷ số cho Mèo đen ở phút 77, mang về 1 điểm.

Gus Poyet ăn mừng bàn gỡ hòa ở phút 77 trên khán đài

Gus Poyet ăn mừng bàn gỡ hòa ở phút 77 trên khán đài

Với kết quả này, Sunderland đứng thứ 16 (26 điểm), dưới Hull City 1 hạng (27 điểm), bỏ cách nhóm bét bảng 4 điểm.

Song với việc chơi sớm vòng 28 và thực tế là 3 đội chót bảng còn từ 1 – 2 trận chưa đá, bộ đôi Sunderland, Hull City có thể rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” bất cứ lúc nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại