“Hành xác” đến như fan cuồng bóng đá Việt Nam

Đoàn Dự |

Từ HCM đến Hà Nội, về HCM đến Gia Lai rồi lại đến Hà Nội rồi về HCM… ấy là lịch trình hành xác của một fan nữ Việt Nam.

“Lá đỏ” Đỗ Hoàng Yến luôn khiến người khác phải bất ngờ đến giật mình. Bởi không hiểu trong bà mẹ 2 con ấy có nguồn năng lượng từ đâu mà chạy hoài vì bóng đá không biết mệt!

Ngày 19/11 vừa rồi, Yến từ HCM bay ra Hà Nội. Trong điều kiện ăn ở không thật sự thoải mái ở khách sạn, cô vẫn “chiến tưng bừng” cùng hội VFS trong 3 trận đấu vòng bảng của ĐT Việt Nam.

Người đẹp 2 con luôn "bay tới bến" vì ĐT Việt Nam

Đến ngày 29/11, Yến bay về HCM, với lời hẹn khi nào ĐT Việt Nam trở lại đá lượt về Bán kết AFF Cup sẽ có mặt tại Mỹ Đình.

Những tưởng trong gần chục ngày ngắn ngủi ấy, Yến sẽ yên vị ở nơi nào đó để nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Nhưng không. Vừa về đến HCM, cô đã lập tức bắt xe lên… Gia lai coi Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh thi đấu. Tổng thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Phố núi của Lá đỏ lên tới… 16 tiếng!

Hành xác là thế, song Lá đỏ có vẻ như không biết mệt. Cô vẫn khoe tấm ảnh tươi như hoa chụp tại học viện bóng đá của HAGL.

Trong 4 ngày này, Yến sẽ lại gắn chặt với bóng đá mà cụ thể là giải tập huấn của HAGL.

Rồi sau đó ít ngày, cô sẽ lại chạy đôn chạy đáo để lo vấn đề vé Bán kết lượt về AFF Cup cho anh em trong hội CĐV VFS (bắt đầu bán ra ngày 6/12)…

Hoàng Yến là một phần linh hồn của VFS - Hội CĐV bóng đá Việt Nam

Hoàng Yến là một phần linh hồn của VFS - Hội CĐV bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn sôi nổi với rất nhiều tập thể đáng chú ý như HAGL, U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam.

Ấy là cơ hội cho nhiều fan bóng đá thỏa mãn đam mê. Song đôi khi thân xác họ cũng bị “hành” mệt nghỉ như Lá đỏ.

Nếu ĐT Việt Nam vào Chung kết AFF Cup, hành trình của Đỗ Hoàng Yến sẽ lại kéo dài thêm nữa. Nhưng dù sao, cũng quá “bõ công” phải không?!

Không chỉ chạy đôn chạy đáo trong phạm vi cả nước để xem các cấp đội tuyển của Việt Nam thi đấu mà Lá đỏ còn từng sang hẳn nước ngoài vì U19 Việt Nam.

Ấy là giải VĐ U19 châu Á diễn ra cách đây ít tháng trên đất Myanmar. Hoàng Yến đã cùng một nhóm bạn thuộc hội VFS sang nước bạn xa xôi để cổ vũ cho Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...

Không chỉ cổ vũ theo một nhóm nhỏ, khi ấy, Lá đỏ còn góp công tập hợp rất nhiều người Việt Nam đang sống và làm việc tại Myanmar tới cổ vũ cho U19.

Có thể nói, những người như Lá đỏ đang là một phần hơi thở dồn dập của bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại