Người đẹp 2 con luôn "bay tới bến" vì ĐT Việt Nam

Đăng Khôi |

Trong suốt gần một năm qua, NHM bóng đá Việt Nam đã quá quen với hình ảnh cô gái xinh đẹp liên tục đánh trống, gào hét cổ vũ trên khắp các SVĐ.

Mỹ nhân hết mình vì VFS

“Yến gia nhập Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) từ những ngày đầu tiên, hồi tháng Một vừa rồi.

Kể từ đó thì mình đã xem rất nhiều các giải bóng đá, của các đội tuyển thuộc quốc gia Việt Nam. Như là U19 Nutifood, giải bóng đá trong nhà, bóng đá nữ, ĐTQG, U23, U22 bên Bruney hay U19 bên Myanmar...

Để theo dõi trực tiếp các giải đó, Yến đã tới rất nhiều SVĐ, trong Nam thì đi gần hết rồi, từ Tp. HCM, Kiên Giang, Cần Thơ... ra tới ngoài Bắc là Quảng Ninh, Hàng Đẫy rồi Mỹ Đình” – Đỗ Hoàng Yến chia sẻ.

Thật khó tưởng tượng, trong gần chục tháng ngắn ngủi, bà mẹ 2 con ấy lại có thể đi nhiều đến thế, để cổ vũ bóng đá Việt Nam.

Mà không chỉ là một NHM cổ vũ bóng đá thông thường, Yến còn là trụ cột của VFS, chuyên trách lo các nhiệm vụ hậu cần của hội.

Đỗ Hoàng Yến là thành viên tích cực của VFS, chịu trách nhiệm hậu cần và lo khuấy động phong trào

Đỗ Hoàng Yến là thành viên tích cực của VFS, chịu trách nhiệm hậu cần và lo khuấy động phong trào

Trên SVĐ, Yến cũng là một thành viên đắc lực, phụ trách khuấy động không khí cổ vũ, với đôi gậy đánh trống thường trực trên tay.

“Nhiều người thấy mình là con gái mà đi xem bóng đá, rồi ngào thét thì rất ngạc nhiên.

Khi mình đã đi xem bóng đá thì như một con người khác vậy. Những khi đứng ra, cùng chung tay tạo sân chơi cho mọi người thì Yến rất sung!” – Hoàng Yến tiếp.

Khuấy động không khí cuồng nhiệt cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con người không dễ với ngay cả cánh đàn ông, con trai.

Vậy nhưng bằng tình yêu sâu đậm dành cho bóng đá, bằng sự nhiệt huyết dành cho VFS, Đỗ Hoàng Yến đã làm được điều khó khăn ấy trong suốt gần 1 năm qua.

“Mình sợ nhất là sự thụ động của anh em. CĐV Việt Namthường như vậy, hay e ngại. Nhưngkhi anh em đã vào trong hội VFS là cùng 1 nhà, chơi với nhau thoải mái.

Mình thường dùng tiếng trống, hò hét để vực dậy tinh thần cổ vũ của mọi người. Những khi đội chơi không tốt, tinh thần anh em cổ vũ cũng xuống thì mình phải cố gắng hết sức để khuấy động phong trào lên”.

Không phải lúc nào cũng có thể chộp được 1 bức ảnh đẹp như thế này về Yến ở trên SVĐ, vì cô luôn mải mê chỉ đạo các thành viên VFS cổ vũ

Không phải lúc nào cũng có thể "chộp" được 1 bức ảnh đẹp như thế này về Yến ở trên SVĐ, vì cô luôn mải mê chỉ đạo các thành viên VFS cổ vũ

Trong dịp AFF Cup 2014 lần này, Yến cùng 2 người bạn là Nguyễn Ân và Đạt từ trong Tp. HCM bay ra Hà Nội để cổ vũ bóng đá.

Gần chục ngày trời đi theo cổ vũ ĐT Việt Nam với Yến là rất nhiều niềm vui, song cũng chẳng ít khó khăn.

“Tối 19 vừa rồi thì 3 chị em đã bay ra Hà Nội. Nếu nói về khó khăn thì chắc nặng nhất ở vấn đề khách sạn.

Mọi người đều bỏ tiền túi để đi, nên mức giá 500 nghìn/phòng/ngày là khá đắt.

Vì vậy 3 chị em phải chọn phương án chỉ thuê phòng từ 9h tối đến 9h sáng hôm sau, được giảm tiền thuê xuống 300 nghìn/phòng.

Sau đó thì nhóm được 1 anh trong VFF giúp đỡ, cho thuê 1 phòng của liên đoàn với giá cũng 300 nghìn nhưng thuê trọn cả ngày...”

Ngoài tiền phòng, Yến cùng 2 người bạn cũng tiêu tốn khá nhiều vào tiền ăn, dự kiến lên tới 5 triệu trong suốt dịp cổ vũ, cũng như tiền mua vé máy bay khứ hồi 2tr1/người.

Vào ngày mai, 29/11, Yến cùng Ân và Đạt sẽ bay về Tp. HCM. Nếu ĐTVN lọt vào Bán kết, cả nhóm sẽ bay trở lại để cổ vũ.

Bà mẹ 2 con xinh đẹp của VFS

Bà mẹ 2 con xinh đẹp của VFS

Bà mẹ 2 con và những kỉ niệm “cười đau bụng”

Hiện Hoàng Yến đã có 2 con trai (6 & 7 tuổi). Việc thường xuyên đi xa cổ vũ bóng đá khiến cuộc sống của gia đình nhỏ xáo trộn khá nhiều.

“Mỗi khi đi xa, mình đều phải nhờ ông bà ngoại lên trông 2 cháu. Mà mẹ đi nhiều quá, nên các con cũng dần quen rồi”.

Tuy nhiên, yêu bóng đá từ nhỏ, nên Hoàng Yến đánh chấp nhận hy sinh để sống trọn với đam mê.

“Từ nhỏ mình đã xem bóng đá với gia đình rồi, tất cả mọi người nhà mình đều yêu thích bóng đá.

Rồi lên cấp 3, khi trường có giải bóng đá nữ, Yến cũng tham gia chơi. Thích quá nên sau đó chơi liền mấy năm nữa!”.

Phần lớn thời gian của trận đấu, Yến... quay lưng về phía sân cỏ

Phần lớn thời gian của trận đấu, Yến... quay lưng về phía sân cỏ

Yêu và cổ vũ bóng đá nhiều như thế, Yến có rất nhiều kỉ niệm... cười đau bụng.

“Một trong các sự cố hài hước nhất của các thành viên VFS đó là... nhiều khi chẳng biết ai vừa ghi bàn thắng.

Như ở trận gặp Lào, mình cứ vô tư cổ vũ hết mình, xong rồi quay lại hỏi mọi người... “ai vừa ghi bàn vậy”!

Hầu như trong hội ai cũng bị vậy, nên cứ hết trận là mọi người cầm điện thoại, máy tính bảng để xem clip trận đấu.

Hoặc mới đây, Yến và anh em VFS cũng có một sự cố nhớ đời. Đó là trong 30s ở đầu trận gặp Indonesia, mọi người đã phải tá hỏa đảo chiều của lá cờ rộng tới... vài trăm m2.

Ở trận gặp Lào thì hội đã bung cờ ra đúng chiều, nhưng khi gặp Indonesia thì lại để nhầm, may mà kịp thời sửa lại nếu không thì thật xấu mặt!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại