Góc độc giả: World Cup 2014 không chào đón Cris Ronaldo

Hoàng Hải |

(Soha.vn) - Đó là điều không một ai muốn như nếu phải chọn lựa giữa Ronaldo và Ibra để tìm ra người được tới Brazil vào năm sau thì tiền đạo người Thụy Điển có lẽ thích hợp hơn.

Đêm nay, Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận play-off gặp Thụy Điển tranh vé dự World Cup 2014. Đây là cuộc đấu mà cả hai bên cũng như làng bóng đá đều không muốn vì sẽ có ngôi sao lớn phải ngồi nhà xem bóng đá vào mùa Hè năm sau.

Cuộc chơi là vậy, luôn có có kẻ thắng người thua và trong trận đấu này nếu được quyền chọn giữa Ibra và Ronaldo, tôi sẽ chọn lấy chàng tiền đạo đến từ Thụy Điển.

Trước hết nói về khả năng vô địch, cả Bồ Đào Nha và Thụy Điển chưa khi nào được coi là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vô địch thế giới. Đó luôn là Brazil, Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Hà Lan, Italia... Còn BĐN hay Thụy Điển chỉ được nhắc đến như ứng viên có thể tạo ra bất ngờ. Nhìn vào lịch sử sẽ thấy, thành tích tốt nhất của đội tuyển quê hương Ronaldo hay Ibra sẽ thấy thành tích tốt nhất của họ đạt được cũng chỉ là ở vị trí thứ 2 (Thụy Điển – năm 1958) và thứ 3 (BĐN – năm 1966).

Cũng chính vì lý do này mà những giá trị thẩm mỹ sẽ trở thành yếu tố quyết định trong việc đưa ra sự lựa chọn. Đứng ở góc độ một người xem, tôi muốn Ibra đi tiếp cho dù trong lòng thích Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha cũng có nhiều cái tên ưu tú hơn.

 

Khi Ibra được đi tiếp, người xem sẽ lại được chiêm ngưỡng những bàn thắng xếp hạng tuyệt phẩm mà anh có thể tạo ra trong những trận cầu kinh điển. Sẽ chẳng ai có thể quên được pha móc bóng của chàng tiền đạo người Thụy Điển móc bóng trong trận gặp ĐT Anh và cú volley và lưới ĐT Pháp hồi năm ngoái cùng rất nhiều những pha ghi bàn kinh điển khác.

Bước sang năm sau, Ibra cũng đã 33 tuổi. Đây hẳn là cơ hội cuối cùng để anh có thể tới dự World Cup. Nếu được tham dự, dám chắc rằng Ibra sẽ làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Còn điều gì tuyệt vời hơn đối với NHM khi được trông thấy một ngôi sao lớn vùng vẫy giữa biển lớn và gửi tặng cho người xem quá nhiều cảm xúc từ những lúc thăng hoa cho tới tiếc nuối chia ly.

Lúc này, Ronaldo tuy cũng không còn trẻ với tuổi 28 nhưng cơ hội cho anh và những người đồng đội chưa hẳn là đã hết. Và dù đã thoát được cái danh Cầu thủ lớn trong những trận đấu nhỏ trong những năm gần đây nhưng tôi thực không muốn trông thấy Ronaldo đứng khóc một lần nữa khi bại trận tại sân chơi lớn.

Nếu được là “World Cup 2014” tôi sẽ không chọn Ronaldo dù lòng đắng ngắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại