Góc độc giả: Wayne Rooney - Thương hiệu chuyên nghiệp, ứng xử nghiệp dư

Quân Điểm (Hải Phòng) |

(Soha.vn) - Những việc làm của Wayne Rooney trong thời gian gần đây khiến cho những người có cảm tình với anh cũng phải bức xúc.

Là một người yêu mến Quỷ đỏ và có cảm tình đặc biệt với Wayne Rooney, cá nhân tôi cảm thấy thất vọng về những câu chuyện xung quanh chàng tiền đạo khoác áo số 10 của Man United. Nguyên nhân cũng chỉ bởi cái cách ứng xử trẻ con của một cầu thủ năm nay đã 27 tuổi.

Chẳng rõ nội tình ở Old Trafford rối ren ra sao, nhưng cái chuyện Rooney thái độ ra mặt với Sir Alex quả thực hết sức quá đáng. Mặc cho HLV Alex Ferguson đì nén, làm khó R10 thế nào khi đày ải anh chơi khắp các vị trí trên sân hay có bất cứ khúc mắc gì khác thì chuyện đó tốt hơn hết nên để “về nhà đóng cửa bảo nhau”. Vì dù sao Sir Alex vẫn là thầy của anh và đáng được tôn trọng ở mọi mặt.


	Sir Alex "chết lặng" khi thấy Rooney từ chối cái ôm của mình

Sir Alex "chết lặng" khi thấy Rooney từ chối cái ôm của mình

Làm được như vậy mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều chí ít là về phía cá nhân Rooney. Vì với những người chỉ được ngắm nhìn Rooney qua TV như tôi sẽ cảm thấy thương cảm cho anh nhiều hơn. Khi thấy R10 trù dập trên băng dự bị hay phải chơi hộ công… Lúc đó, tôi sẽ đặt một dấu hỏi cho Sir Alex, quở trách ông vì sao lại xếp Rooney đá như thế, thật tội nghiệp cho anh quá.

Nhưng đằng này R10 lại vùng vằng với Sir Alex, từ chối cái ôm thân thiện sau khi trận đấu với West Ham kết thúc. Cùng với đó là thái độ thù địch được thể hiện qua từng hành động và việc làm của Wayne Rooney. Không được đá trong trận chia tay Sir Alex, số 10 vẫn vui tươi ngồi trên khán đài chờ đến giờ đăng quang. Rồi sau đó lại là một bộ mặt buồn rầu trong buổi lễ diễu hành mừng chiếc cúp vô địch thứ 13 của Quỷ đỏ, đặc biệt là lúc Sir Alex đứng lên phát biểu… Nó đã giúp cho tôi hiểu rằng chính hành động nông nổi của Rooney đã ép Sir Alex phải trị anh để đưa vào khuôn khổ.

Nên nhớ rằng chính R10 đã tạo ra xích mích với người thầy của minh từ cách đây 3 năm chỉ vì lương thấp và không được đá ở vị trí anh thích. Còn bây giờ, khi đã trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất nhì nước Anh thì Rooney vẫn cảm thấy ấm ức vì phải đứng dưới cái bóng của người khác (Van Persie). Sau tất cả những việc trên, ai cũng đã rõ “Chàng Shrek” đã sai mười mươi và dần có cái nhìn thiếu thiện cảm về phía anh.


	NHM Man United đang hô hào đòi đuổi Rooney

NHM Man United đang hô hào đòi đuổi Rooney


	Trong khi toàn đội đang ăn mừng chiến thắng, Rooney ngồi lặng một chỗ với khuôn mặt ủ rũ

Trong khi toàn đội đang ăn mừng chiến thắng, Rooney ngồi lặng một chỗ với khuôn mặt ủ rũ

Không phải là người trong cuộc, cá nhân tôi hay bất kỳ ai cũng không có quyền phán xét việc làm của Rooney. Nhưng thiết nghĩ, Rooney làm vậy chỉ khiến hình ảnh của anh mờ dần trong mắt NHM. Rooney cần phải hiểu rằng mình là một cầu thủ chuyên nghiệp thì nên cư xử sao cho xứng. Bây giờ anh đã 27 tuổi rồi, không còn là một cậu bé đi nũng nĩu đòi kẹo mà lại ứng xử như vậy. Những động thái hờn dỗi kiểu trẻ con đó chỉ dành cho những tay nghiệp dư và thiếu suy nghĩ.

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần Comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại