Góc độc giả: Muốn nhanh thì phải từ từ

Hoàng Nam - Đà Nẵng |

(Soha.vn) - David Moyes đã không gặp may khi để thua ngay trong ngày ra quân đầu tiên của mình. Nhưng có quá vội vàng khi mọi người dìm ông xuống như một kẻ thất bại tệ hại hay không?

Chuyện một đội bóng danh tiếng như Man United để thua Tuyển các ngôi sao Thái Lan quả đúng là một tin sốc cho NHM cũng như vị HLV David Moyes. Nhiều người đã nói đây là một thất bại khó chấp nhận của ông thầy người Scotland, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó thì tôi nghĩ thua một trận đâu có gì là ghê gớm.

Điều đầu tiên, đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Việc thắng hay thua cũng chỉ là để cho vui, chẳng hề mang nhiều ý nghĩa. Mục đích chính của trận đấu là để thỏa mãn tính hiếu kỳ, muốn được ngắm nhìn thần tượng của mình. Còn việc các anh đá không tốt trong một trận rồi để thua thì cũng chẳng thay đổi được niềm đam mê của NHM. Đôi khi điều này lại mang đến niềm tự hào, sung sướng cho người Thái Lan khi họ nghĩ ĐT nước nhà thắng được cả Man United.

undefined

Hãy để David Moyes có thêm thời gian và cơ hội

Còn trong trường hợp Quỷ đỏ giành chiến thắng thì lúc đó đã chẳng có gì để chê bai như bây giờ. Khi đó, tôi đồ rằng báo giới sẽ nói âu đây cũng là chuyện thường tình vì đẳng cấp của Man United là như này như kia, khen tặng David Moyes đã thể hiện được cá tính của mình… tôi có cảm giác như mọi người chỉ chờ Man United thua để được dịp hả hê chê bai.

Mặt khác, David Moyes mới trực tiếp cầm quân tại Man United chưa được 2 tuần. Còn rất nhiều điều ông chưa biết, chưa hiểu về cầu thủ. Mọi thứ với ông thầy người Scotland mới chỉ bắt đầu và khó có thể đòi hỏi nhiều ở David Moyes. Hơn thế nữa, đội hình của Man United cũng chỉ là những mảnh ghép tạm bợ giữa người cũ và người mới, giữa những mắt xích không phải là xuất sắc nhất tại Old Trafford. Vậy thì có gì đáng ngạc nhiên khi họ để thua 1 trận đấu vô thưởng vô phạt?

Có lẽ những dấu vết về thành tích của ngài Alex đã đóng đinh trong tư tưởng của nhiều người. Cho nên, chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng giống như một tôn chỉ sống còn thất bại là điều không được phép nhắc tới đối với Man United. Xin nhắc lại, Sir Alex là duy nhất, là vĩ đại. Nếu ai cũng có thể dễ dàng làm theo những gì Alex Ferguson đã có thì chỉ còn cách mỗi đội bóng tự mở ra giải đấu của riêng mình để tôn họ lên làm vương.

Còn nếu như tiếp tục so sánh với Sir Alex, tôi xin thưa rằng ông cũng để thua đội bóng dưới cơ Oxford United với tỉ số 0-2 ngay trong ngày đầu dẫn dắt Man United. Thêm nữa, tôi đồ rằng ai cũng biết một điều là Man United thường khởi động không tốt ở giai đoạn đầu của mùa giải trong những năm gần đây. Nếu Sir Alex đã từng thất bại như vậy thì có quá không khi cứ tiếp tục bêu riếu một trận thua mang nặng tính chất kinh doanh? Và biết đâu đấy, David Moyes lại chính là bản sao của Sir Alex khi cả hai đều có những khởi động không tốt để rồi vững bước vinh quang.

Vạn sự khởi đầu nan, hãy để David Moyes có thêm thời gian và cơ hội để thể hiện mình. Thành công không đến với những ai thích vội vàng, khi nào có những con số cụ thể hơn, lúc đó ta mới có thể biết được David Moyes thành công hay thất bại. Còn bây giờ, hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ Hè của các giải đấu và chào đón Arsenal sắp tới Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại