Góc độc giả: Why always Arsene Wenger?

Hồng Phúc (Vĩnh Yên) |

(Soha.vn) - Tại sao lúc nào cũng cứ phải là Arsene Wenger?!

Tôi xin mượn dòng thông điệp nổi tiếng của tiền đạo Balotelli (Why always me?) để bày tỏ chút quan điểm cá nhân của mình về việc Arsenal dự định sẽ tiếp tục giữ chân HLV Wenger ở lại Emirates.

Theo những thông tin mà tôi đọc được sáng nay, có vẻ như BLĐ Arsenal đang khẩn trương tiến hành gia hạn HĐ với Giáo sư người Pháp trước động thái chèo kéo từ PSG. Để thuyết phục Wenger, ngoài tình cảm, giới thượng tầng The Gunners còn hứa hẹn sẽ tăng lương cho ông lên 7.5 triệu bảng/mùa.

Là một người gắn bó với Arsenal trong suốt 17 năm qua, những thành quả mà vị chiến lược gia này đem tới cho Pháo thủ là điều không thể chối bỏ. Ông hoàn toàn xứng đáng có tên trong ngôi đền của các huyền thoại ở sân Emirates và giữ một vị trí vững chắc trong trái tim mỗi người yêu mến đội bóng phía Bắc thành London.

	Đã đến lúc khép lại triều đại của Wenger

Đã đến lúc khép lại triều đại của Wenger

Tuy nhiên, đó là ở phương diện tình cảm. Còn về mặt lý trí, Arsenal không nhất thiết cứ phải gắn liền với Arsene Wenger. Không giống Alex Ferguson với Man Utd, Arsene Wenger và Arsenal lại là một câu chuyện khác.

Sir Alex là 50% sức mạnh của Man Utd. Dưới bàn tay lèo lái của ông, Quỷ đỏ vẫn đều đặn mang về phòng truyền thống những danh hiệu cao quý. Trong khi đó, với Arsene Wenger, Arsenal đã trải qua 8 năm trời không biết đến vinh quang.

Nói vậy không phải để phủ nhận sạch trơn công lao của ngài Giáo sư. Ông là một HLV tài năng, cả trong cách làm kinh tế và chiến lược phát triển bóng đá trẻ. Nhưng ông cũng có không ít sự bảo thủ với những triết lý làm bóng đá đã không còn hợp thời (quá chú trọng cầu thủ trẻ, hạn chế mua sao, bán cầu thủ đã thành danh,....).

Hãy nghe cựu tiền đạo Chelsea, Tony Cascarino bình luận: “Arsene Wenger là một thiên tài, nhưng thiên tài cũng có thời của mình. Các CLB lớn sa thải HLV, và Arsenal là một CLB lớn. Họ có sân bóng tốt nhất giải đấu và một lịch sử hoành tráng, nhưng không thể gọi là một đội bóng lớn nếu chỉ giữ Wenger lại vì tình cảm”.

Cá nhân tôi, hoàn toàn tán thành với lời nhận định của Tony Cascarino. Sự thay đổi không bao giờ là dễ dàng, nhưng nó là con đường để mở ra một cách cửa mới. Giữa thế giới bóng đá vạn biến, không thể chỉ khư khư giữ lấy một giải pháp an toàn (Wenger chính là giải pháp an toàn đối với Arsenal) mà vô tình để tuột mất những cơ hội khác.

Bản hợp đồng hiện thời giữa Arsenal và HLV Wenger chỉ còn 1 năm nữa là kết thúc. Có lẽ đó cũng là thời điểm đẹp nhất để khép lại mối “lương duyên” Arsenal – Wenger đã kéo dài 17 năm qua, và mở ra một cơ hội mới cho The Gunners cũng như cá nhân Giáo sư người Pháp.

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại