Góc độc giả: Tiên trách Man Utd, hậu trách Rooney

Hải Hà (Bắc Giang) |

(Soha.vn) - Rooney có thực sự đáng bị lên án đến như vậy không?!

Trong mùa Hè này, có lẽ chuyện đi hay ở của Rooney là một trong những vấn đề nhạy cảm được fan hâm mộ Man Utd quan tâm nhất.

Từng là ngôi sao rất được hâm mộ, song từ sau khi thông tin gã Shrek đòi rời khỏi Old Trafford lọt ra ngoài, anh đã trở thành kẻ đáng ghét trong mắt người yêu mến Quỷ đỏ. Anh liên tục phải hứng chịu nhiều lời cáo buộc và chỉ trích không mấy dễ nghe, thậm chí, còn bị gọi là “kẻ phản bội”.

Thực tế, Rooney chưa một lần lên tiếng khẳng định nguyện vọng chia tay Man Utd. Tất cả những gì người ta ta nghe được chỉ là lời tiết lộ của HLV Alex Ferguson và giới truyền thông. Nhưng bản thân vị thuyền trưởng đáng kính cũng không hề nói rằng Wazza yêu cầu ra đi vì tiền, hay một lý do gì cụ thể. Thế nhưng, chỉ cần biết Rooney không còn trung thành với Man Utd, chừng đó là đủ để anh trở thành nơi fan hâm mộ Red Devils trút cơn giận dữ điên cuồng.

	Rooney không đáng phải hứng chịu tất cả mọi tội lỗi

Rooney không đáng phải hứng chịu tất cả mọi tội lỗi

Nhưng suy đi ngẫm lại, thật bất công nếu chỉ đổ lên đầu Rooney tất cả tội lỗi. Cái gì cũng có hai mặt của một vấn đề. Để đến tình cảnh một ngôi sao lớn không còn thiết tha gắn bó, phía đội bóng cũng có một phần trách nhiệm.

Kể từ khi bán Cris Ronaldo vào mùa Hè 2009 với cái giá kỷ lục 80 triệu bảng, Man Utd bắt đầu rơi vào thời kỳ lười mua sao bự. Những bản hợp đồng mà Quỷ đỏ thực hiện thường chỉ là những ngôi sao dạng tiềm năng, trung bình khá và khá chứ không có ai thực sự nổi bật. Số tiền mà họ chi ra cho mỗi tân binh cũng hiếm khi đạt đến con số vài chục triệu bảng, ngoại trừ trường hợp đưa Van Perise về từ Arsenal hồi mùa Hè năm ngoái.

Nhìn vào đội hình Man Utd lúc này, người ta chỉ nhìn thấy lèo tèo vài cái tên đáng gọi là cầu thủ đẳng cấp thực sự, phần còn lại, hầu hết là lão tướng đã hoặc sắp hết thời và các cầu thủ ở dạng thường thường bậc trung.

Sở dĩ Man Utd vẫn đều đặn gặt hái danh hiệu dù đội hình không thực sự vượt trội là nhờ bàn tay lèo lái quá sức tài tình của HLV Alex Ferguson. Nhưng giờ đây, vị thuyền trưởng – người nắm giữ 50% sức mạnh ấy cũng đã lui về nghỉ hưu sau 27 năm chinh chiến.

Người ta vẫn nói hãy nhìn vào cách một đội bóng tiêu tiền tậu sao để đo tham vọng của họ đến đâu. Nếu đánh giá theo cách này, Rooney có quyền chán nản khi không còn được nhìn thấy một Quỷ đỏ ngất trời khát khao thống trị châu Âu.

Trong khi đó, Man City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona hay PSG, hầu như năm nào cũng tất bật đưa về đội bóng những cái tên được cả thế giới biết đến.

Những ngày gần đây, có vẻ như tương lai của Rooney đã được thu xếp ổn thỏa. Đích thân chiến lược gia David Moyes khẳng định gã Shrek sẽ ở lại. Tuy nhiên, có vẻ như đây chỉ là sự ổn định tạm thời mà thôi. Bởi nếu Man Utd tiếp tục không thay đổi trong khi Sir Alex đã chẳng còn trên băng ghế HLV, thì rồi có lúc, Rooney sẽ lại “nổi loạn”!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại