Góc độc giả: Coi thường kẻ “ngụy quân tử” Messi

Hoàng Giang (Vĩnh Phúc) |

(Soha.vn) - Hãy sống thật với chính mình đi, Messi!

Trên sân cỏ, Messi quả thực là một cầu thủ xuất chúng. Đó là điều chẳng cần thiết phải bàn cãi. Nhưng đáng tiếc là tôi vẫn không thể dành cho anh ta một thứ tình cảm gọi là yêu mến. Bởi trong mắt tôi, Messi chỉ là kẻ “ngụy quân tử” mà thôi.

Cái giỏi của Messi là khả năng che đậy bản chất vô cùng khéo léo. Trong mắt công chúng, M10 luôn cố tỏ ra là một ngôi sao hoàn hảo: đá bóng hay, hiền lành, dễ mến, chung thủy, ngây thơ đến mức… khù khờ. Chứ không kiêu-sang-chảnh như cái anh Cris Ronaldo – “thô mà thật”.

Thế nhưng nhìn vào sâu trong chiếc mặt nạ đẹp đẽ kia, bạn sẽ thấy một Messi cũng láu cá, cũng mưu mô, cũng nhơ nhớp chứ chẳng phải “thiên thần” như vẻ ngoài mà anh ta thể hiện đâu.

	Kẻ ngụy quân tử Messi

Kẻ ngụy quân tử Messi

Đừng để vẻ mặt cù lần của Messi đánh lừa. Xin thưa, về độ ăn chơi gái gú, Messi cũng chẳng kém anh nào trong giới cầu thủ đâu ạ. Nhưng Messi khôn hơn, vì anh ta là dân chơi ẩn mình. Nên nhớ rằng, Messi cũng đã từng lén lút mở tiệc sex ngập chân dài và rượu mạnh ngay tại chính căn hộ cao cấp của mình khi về Argentina tham dự Copa America. Vụ việc ầm ĩ này bị chính những tay phóng viên Argentina khui ra, chứ chẳng phải người ngoài đặt điều bôi xấu anh ta.

Chính Messi – một cầu thủ nổi tiếng dễ mến, đã từng khiến fan hâm mộ cảm thấy bức xúc vì thái độ lạnh lùng khi nhận được đề nghị kí tặng. Không tin, hãy cứ hỏi ba anh chàng sinh viên James McWatt, Ryan Hill, Steve Carruthers thì khắc rõ. Đã thế, mấy CĐV tội nghiệp này còn bị Messi và đồng đội gây sức ép buộc BQL khách sạn tống cổ ra đường nữa cơ. Quả là một ngôi sao đầy “thân thiện”.

Chưa hết, “ngụy quân tử” Messi – người luôn thể hiện mình như một ngôi sao hòa nhã mỗi lần xuất hiện trước giới truyền thông, trên thực tế lại là kẻ cục cằn, chợ búa. Jose Callejon – cầu thủ của Real Madrid khẳng định đã tận mắt chứng kiến Lionel Messi "chửi" cả trợ lý huấn luyện viên Aitor Karanka lẫn hậu vệ Alvaro Arbeloa trên sân khi có điều không vừa ý.

Mới đây nhất, khi vệ bê bối trốn thuế bị phanh phui, Messi – một mặt lên báo thanh minh vô tội, mặt khác tìm cách vung tiền ra để “chạy án” trong khi vẫn đi làm từ thiện ở khắp nơi để “ăn mày” sự đồng cảm từ dư luận. Nếu như thật lòng muốn giúp đỡ, chỉ cần anh trích phần nhỏ trong số tiền đã trốn thuế, thì cũng có thể cứu được không ít người đâu Messi ạ.

Đọc những dòng này, có thể sẽ rất nhiều người lao vào chỉ trích tôi là kẻ chụp mũ, là “anh hùng bàn phím”. Nhưng tôi không hề bôi xấu Messi. Thứ tôi viết lên chỉ là sự thật mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo nhìn nhận.

Dẫu thế nào, tôi vẫn khẳng định trong mắt tôi, Messi chỉ là một kẻ giả tạo không hơn không kém!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại