Góc độc giả: “Đói” văn hóa như fan Việt Nam

Anh Đức (Hà Nội) |

(Soha.vn) - Việc Arsenal đến Việt Nam du đấu chẳng khác nào cơn mưa rào xoa dịu cái nắng hạn trong lòng CĐV yêu bóng đá Việt Nam.

Chẳng phải tự kiêu, nhưng tôi dám tự hào khẳng định Việt Nam chính là một trong những quốc gia yêu bóng đá nhất trên thế giới. Với tinh thần “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, có thể nói túc cầu giáo đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân của chúng ta, nhất là cánh đàn ông bọn mình.

Ấy vậy mà cái cách mà chúng tôi thỏa mãn niềm đam mê, thông thường chỉ là thông qua Tivi và các thông tin được cập nhật trên báo chí. Thuộc mặt, thuộc tên, vanh vách tiểu sử và dõi theo chẳng sót trận nào, thế nhưng cả đời chả dám mơ đến việc được tận mắt chứng kiến các đội bóng lớn và ngôi sao đình đám bằng xương bằng thịt.

	CĐV Việt Nam đang có cơ hội hiếm hoi được theo dõi các ngôi sao bóng đá quốc tế thi đấu

CĐV Việt Nam đang có cơ hội hiếm hoi được theo dõi các ngôi sao bóng đá quốc tế thi đấu

Chẳng dám so sánh với các quốc gia giàu có, chỉ nhìn sang mấy nước “hàng xóm” tại Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia…, mà thấy “GATO”. Mùa Hè năm nào fan hâm mộ của họ cũng được tưng bừng chào đón những CLB danh tiếng đến du đấu. Nhìn người, lại cám cảnh cho ta!

Năm nay, một thông tin không thể vui mừng hơn dành cho fan Việt Nam, đó là sự kiện đại gia Premier League – Arsenal sẽ tới đất nước Việt Nam vào tháng 7. Song chưa kịp phấn khởi, các sếp trên lại làm cho “dân đen” chúng tôi một phen mệt mỏi chỉ vì vấn đề bất đồng tiền bạc. “Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”. Đằng này, khách mời còn chưa đến, thế mà “chủ nhà” đã thi nhau “vạch áo” để người ngoài nhòm vào. Vụ việc rùm beng đến nỗi được cả báo chí quốc tế đưa tin. Trong khi số tiền ấy, còn chưa bằng lương một tuần của cầu thủ bên họ. Sau vụ việc này, thử hỏi còn CLB nào muốn sang Việt Nam nữa hay không?!

Đối với một quốc gia còn nghèo, hơn nữa lại chẳng có vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới, thiết nghĩ cơ hội cho các CĐV được gặp gỡ, giao lưu và tận mắt theo dõi những đội bóng hàng đầu trên thế giới thi đấu đã khó. Vậy mà công tác tổ chức còn thiếu chuyên nghiệp và vẫn mang tính đặt lợi ích một nhóm nhỏ lên trên lợi ích cả cộng đồng như thế này, thì fan Việt Nam chúng tôi cứ xác định sẽ còn phải “đói” văn hóa dài dài.

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại