Góc chiến thuật trận Chelsea 2-1 Liverpool: Chất có, lượng có!

Ai cũng hiểu rằng điều thua thiệt lớn nhất của Liverpool so với Chelsea là chiều sâu đội hình kém hơn, và đội khách đã thua vì điều này.

Oscar và Lucas

Trở lại với sơ đồ 4-2-3-1, rõ ràng Jose Mourinho đã chủ động thể hiện ý đồ tấn công trong trận này, thay vì phòng ngự - phản công như trong trận gặp Arsenal bằng sơ đồ 4-5-1/4-3-3 . Tuy nhiên cách tiếp cận hướng tấn công của họ cũng rất khác biệt so với thường lệ.

Chelsea 4-2-3-1: pressing rát, dâng cao đội hình, làm chủ cuộc chơi!

Thay vì là những pha đột phá từ biên trước khi cứa lòng của các tiền vệ cánh, Chelsea liên tục có cơ hội dứt điểm ngay trực diện trước vòng cấm của Liverpool và họ đã thành công ở tình huống Eden Hazard di chuyển thông minh từ cánh phải, bó hẳn vào giữa trước khi đặt lòng đánh bại Simon Mignolet.

Nhân tố quan trọng nhất trong bài tấn công này không ai khác ngoài Oscar Dos Santos, người thường xuyên dạt sang hai biên và thu hút được Lucas Leiva bên phía đội bóng áo đỏ.

Biểu đồ các đường chuyền Oscar nhận được đã khẳng định điều này:

 

Trong khi đó, biểu đồ các pha tắc bóng (chữ X) và các pha phá bóng (O) của Lucas cũng chủ yếu ở hai biên:

 

Đây là hệ quả từ lối theo kèm 1-chọi-1 của The Reds. Ví dụ, ngoài Lucas theo kèm Oscar; Glen Johnson sẽ bám theo Willian, người thường đá ở biên trái và đôi khi đảo cánh với Hazard; Joe Allen theo Frank Lampard; Jordan Henderson theo kèm David Luiz;... Điều này thể hiện rõ nhất ở phút thứ 16 khi Johnson vào tận vòng tròn giữa sân để áp sát Willian, bất chấp việc cánh phải sẽ bị hở ra.

Lucas không che chắn ở khu vực trước vòng cấm, The Blues liên tục có cơ hội dứt điểm ở đây: Lampard phút thứ 12, Hazard phút thứ 17, Luiz phút thứ 22...

 

Những cú sút từ "vị trí Lucas" của Chelsea

Hai cầu thủ người Brazil đã bám nhau như hình với bóng và pha xô xát phút thứ 90+4 cũng là một điểm nhấn của trận đấu này.

Daniel Agger

 

Sự trở lại của đội phó Liverpool đã được dự đoán trước bởi anh luôn là một cái tên đánh tin cậy của đội khách trong các trận cầu lớn, nhưng lần này Rodgers đặt anh vào một vị trí trái sở trường là hậu vệ trái, còn trung vệ vẫn là cặp Skrtel – Sakho.

Đây là một lựa chọn vô cùng hợp lý, nhất là khi xét lại trận thua Manchester City hồi giữa tuần, khi Aly Cissokho và Philippe Coutinho không thể cùng nhau phòng thủ và cánh trái của Liverpool liên tục bị khoan phá. Sự có mặt của Agger đồng nghĩa rằng Coutinho được giải phóng khỏi khâu phòng ngự, bởi một mình trung vệ Đan Mạch đã giải quyết được bài toán che chắn biên trái cho Liverpool với 6 pha tắc bóng thành công cùng 2 lần cắt đường chuyền của đối thủ trong hiệp một.

Agger không còn hữu dụng khi dâng cao hỗ trợ tấn công như khi còn trẻ, nhưng anh cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ phòng thủ trong trận đấu này.

Thế trận thay đổi

Một điều rất đáng chú ý trong hiệp một là Liverpool chỉ đạt 70% độ chính xác trong các pha chuyền bóng, con số này thấp hơn rất nhiều so với mức 85% thông thường (trận gặp Man City đạt 88%).

Có thể giải thích rằng trong hiệp đầu, Chelsea mới là đội chủ động về mặt thế trận, thể hiện qua lối pressing từ xa cũng như hàng thủ dâng cao. Họ đã phòng ngự từ xa rất tốt, thể hiện qua con số 3 lần tắc bóng của Oscar hay 2 lần tắc bóng của Willian. Điều này khiến Liverpool chỉ có thể phát động các đường chuyền dài hoặc dựa vào tốc độ của Raheem Sterling bên cánh phải.

Sự thay đổi nhân sự khiến trận đấu đảo chiều trong hiệp hai là sự xuất hiện của John Obi Mikel thay Frank Lampard ngay sau giờ nghỉ 15 phút. Chelsea lùi hẳn đội hình xuống và lúc này Liverpool mới chủ động hơn trong việc chuyền ngắn đan lát để xâm nhập phần sân đối phương. Theo thống kê, họ đã cải thiện đáng kể khả năng chuyền bóng với 84% độ chính xác.

Biểu đồ dưới đây cho thấy rằng trong hiệp một (hình bên trái), Chelsea chủ yếu phòng ngự từ xa, còn ở hiệp hai (hình bên phải), họ liên tục phải chịu sóng gió trong khu vực cấm địa:

 

Suarez cô đơn

Dễ nhận thấy rằng trận đấu này tiền đạo người Uruguay đã gặp quá nhiều khó khăn trước cặp Gary Cahill – John Terry của đối thủ. Họ tỏ ra ăn ý hơn trong bọc lót và quyết liệt hơn trong theo kèm, khiến anh không thể hiện được các phẩm chất của mình (như trận gặp Man City).

Suarez vẫn chạm bóng 50 lần (so với trận gặp City là 55 lần), tức ở mức thông thường mỗi trận của anh, nhưng hiệu quả không cao. Anh chỉ có được 2 lần dứt điểm và 2 đường chuyền ngon ăn cho đồng đội (so với trung bình lần lượt 6 và 3.1 lần/trận ở mùa này).

 

Điều quan trọng nhất là chân sút thượng hạng này không có được những đối tác ăn ý trên hàng công. Brad Smith, Iago Aspas thực sự đã gây thất vọng, còn Luis Alberto vẫn ngồi dự bị một cách khó hiểu.

Thay đổi từ 4-5-1 thành 4-2-3-1 rồi lại 3-4-3 ngay trong một hiệp đấu mà vẫn không tạo ra được biến chuyển, rõ ràng Rodgers đang có trong tay một lực lượng rất thiếu chiều sâu. Liệu ông có thể cải thiện trong mùa đông này?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại