Chelsea vs Liverpool: Kẻ phòng ngự, người tấn công

Công Luận |

(Soha.vn) - Liverpool và Chelsea đã khác xưa quá nhiều nhưng sự đổi thay của họ lại là hai thái cực trái dấu nhau, giống như âm với dương.

23h00 trên sân Stamford Bridge: Chelsea vs Liveprool

Nói về Liverpool lúc này, người ta không còn nhìn thấy một đội bóng bạc nhược, chỉ biết cúi đầu ra về sau mỗi trận đấu. Giờ đây, The Kop dưới thời Rogders đã có những dấu hiệu chuyển mình mạnh mẽ khi những mảng ghép Sturridge, Suarez, Coutinho, Gerrard… hoạt động rất trơn tru.

Nhưng điều quan trọng hơn cả mà Liverpool đang có đó chính là sự vươn lên sau mỗi trận đấu lớn. Nếu trận thua Arsenal (0-2) là nỗi hổ thẹn của Lữ đoàn đỏ khi các tuyến đều cho thấy sự bất lực thì đến trận gặp Man City, họ đã thể hiện một tâm thế hoàn toàn khác. Liverpool vẫn thua nhưng đó là một thất bại có phần oan uổng và họ đã chiến đấu một cách ngoan cường ở nơi được ví như “nghĩa địa” của Premier League – Etihad, dù không có đội trưởng Gerrard.

Trước đấy, Liverpool để thua một cách khó hiểu trước Hull với tỉ số 1-3 nhưng ngay tức thì Quỷ đỏ vùng Merseyside gỡ lại danh dựng bằng 4 chiến thắng vang dội trước Norwich, West Ham, Tottenham, Cardiff và không trận nào họ ghi dưới 3 bàn.

 	Liverpool đang tiến bước đầy mạnh mẽ với đầu tàu Suarez

Liverpool đang tiến bước đầy mạnh mẽ với đầu tàu Suarez

Liverpool vấp ngã và họ biết cách đứng lên. Điều đó cho thấy, Liverpool vẫn đang tiếp tục vươn lên và họ hoàn toàn có thể tiến xa hơn vị trí thứ 4 trên BXH. Đấy cũng chính là “đặc điểm nhận dạng” của một nhà vô địch. Và khi tấn công đang trở thành lẽ sống ở Premier League thì trong tay Rodgers lúc này đang có những vũ khí lợi hại nhất. Ông đang có cặp đôi tiền đạo đáng sợ nhất giải Ngoại hạng Suarez-Sturridge khi cả hai đã ghi tới 28 bàn, trong đó tiền đạo người Uruguay góp 19 bàn.

Chắc chắn trong trận tới đây, Liverpool sẽ tiếp tục chơi tấn công và đó cũng chính là điều Chelsea đang cảm thấy lo lắng nhất lúc này.

Từ ngày Jose Mourinho quay trở lại Chelsea, ông đã thay đổi diện mạo đội bóng thành London với lối chơi giàu chất hoa mỹ cùng với đó là củng cố lại hàng phòng ngự của trứ danh của The Blues. Nhưng với tất cả những điều đó, Mourinho mới làm được một nửa.

Chelsea chơi tấn công nhiều hơn nhưng họ không có sự sắc sảo. 3 tiền đạo Torres-Eto’o-Demba Ba mới ghi được 5 bàn, chưa bằng 1/3 so với Suarez. Những bàn thắng còn lại phần lớn là nhờ công hàng tiền vệ. Thử hỏi một mai khi những Oscar, Hazard, Lampard… bỗng đuối sức thì Chelsea sẽ ra sao? Và đây liệu có phải dáng dấp của một đội bóng đang hướng tới ngôi vô địch khi tiền đạo không biết cách ghi bàn? Bản thân HLV Jose Mourinho cũng đã phải thốt lên rằng “họ đang giết tôi” khi các tiền đạo chỉ biết phung phí cơ hội.

 	Mourinho hiểu rằng mình phải làm lại từ đầu sau 6 tháng xây dựng hình ảnh mới cho Chelsea

Mourinho hiểu rằng mình phải làm lại từ đầu sau 6 tháng xây dựng hình ảnh mới cho Chelsea

Trong khi đó hàng thủ của Chelsea, niềm tự hào một thời của Mourinho cũng chơi không thực sự chắc chắn. Đã lâu rồi người ta quên mất khái niệm “chuỗi trận giữ sạch lưới” của Petr Cech. Tính đến chiến thắng khó nhọc 1-0 trước Swansea hồi giữa tuần, Chelsea mới có được trận thứ 2 liên tiếp không để thủng lưới.

Bản thân “người đặc biệt” cũng đã nhìn nhận ra vấn đề của Chelsea. Ông quyết định thay đổi Chelsea sau 6 tháng thử nghiệm với “sexy football”. Chelsea sẽ phải củng cố lại hàng thủ, đó là nhiệm vụ đầu tiên của Mourinho phải làm. Điều này sẽ được thể hiện rõ trong trận gặp Liverpool tối nay dù họ được chơi trên sân nhà. Vì đây là cách duy nhất Chelsea có thể hướng tới một kết quả an toàn. Rõ ràng những mẫu trung vệ như Terry và Cahill không đủ nhanh nhẹn để theo kịp Suarez, Sturrridge hay Coutinho.

Còn một điều nữa, ở trận này Suarez chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi người nhớ lại vụ cắn tay Ivanovic hồi cuối mùa trước. Chắc chắn chàng tiền đạo người Uruguay sẽ chứng minh cho Chelsea thấy được sự đáng sợ của mình không chỉ nằm ở hàm răng mà trong cả đôi chân. Cho nên, không chú trọng vào phòng ngự, Chelsea ắt sẽ phải trả giá.

Dự đoán: Chelsea 1-1 Liverpool

Đội hình dự kiến:

Chelsea (4-2-3-1): Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Lampard, Essien; Schurrle, Oscar, Willian; Torres.

Vắng mặt: Ramires, Van Ginkel.

Liverpool (4-1-2-3): Mignolet; Johnson, Skrtel, Sakho, Cissokho; Lucas; Allen, Henderson; Sterling, Suarez, Coutinho.

Vắng mặt: Coates, Enrique, Gerrard, Flanagan, Moses, Sturridge.

Lịch thi đấu:

 

Bảng xếp hạng Premier League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại