Chelsea 2-1 Liverpool: Siêu kinh điển nước Anh

Công Luận |

(Soha.vn) - Nếu ở La Liga có El Clasico thì ngày hôm nay, tại giải Ngoại hạng anh, người xem được chứng kiến một trận cầu “siêu kinh điển” khác giữa Chelsea và Liverpool.

Vượt xa sức tưởng tượng của NHM, Chelsea và Liverpool đã cống hiến cho tất cả những ai theo dõi trận đấu này một cảm giác thực sự sung sướng, một trận đấu với rất nhiều cảm xúc cũng như sự kịch tính. Cầu thủ hai đội là đã dùng tới 200% sức lực của mình và ngay cả trọng tài H.Webb có lẽ cũng phải hụt hơi khi phải chạy theo những diễn biến nhanh đến chóng mặt của trận đấu.

 

Bầu không khí trên khán đài sân Stamford Bridge mau chóng được hâm nóng khi cả Liverpool và Chelsea đều chủ động chơi nhanh ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Và thật bất ngờ khi đội khách là những người có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 4 của trận đấu do công của Skrtel sau một pha hỗn độn trước khung thành Petr Cech.

Những tưởng đây là lợi thế giúp Liverpool có thể hướng tới chiến thắng nhưng không, điều này cũng giống như gáo nước lạnh làm cho Quỷ xanh thức giấc. Chelsea tiếp tục đẩy cao nhịp độ trận đấu khiến người xem có cảm giác như không tấn công, The Blues sẽ “chết” dù thời gian còn rất nhiều.

Tất nhiên, Liverpool cũng chẳng phải “tay vừa” khi sẵn sàng nghênh chiến, chơi ăn miếng trả miếng với Chelsea. Nhưng thật tiếc cho Liverpool khi hàng thủ của họ đã không làm tròn vai trong trận đấu này và để sổng Hazard và Eto’o trong những lúc quan trọng nhất. Cũng chính hai cầu thủ này đã giúp cho Chelsea có được liên tiếp hai bàn thắng vào các phút 17 và 34.

 

Ở những phút tiếp theo của trận đấu, hai đội tiếp tục thi đấu với nhịp độ nhanh tới mức tối đa có thể. Điều này khiến cho không ít cầu thủ trên sân bị quá tải. Nó được thể hiện rõ qua việc những Eto’o hay Sakho phải tập tễnh rời sân vì căng cơ. Bên cạnh đó là không ít những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội khiến cho sức nóng của trận đấu được đẩy lên cao gấp bội phần. Điển hình nhất chính là tình huống xô xát giữa Oscar và Lucas ở những phút cuối trận.

Sau tất cả, trận đấu vẫn dừng lại tỉ số 2-1 nghiêng về phía Chelsea. Xét về mặt tổng thể, hai đội đã thi đấu rất xuất sắc và dù phần thắng thuộc về phía nào cũng hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, Jose Mourinho một lần nữa cho thấy ông là một vị HLV rất “lắm chiêu” với việc bố trí David Luiz lên đá ở vị trí tiền vệ trụ.

Cầu thủ người Brazil đã dùng độ gan lì của một trung vệ kết hợp với óc quan sát của tiền vệ đã làm quá tốt nhiệm vụ đánh chặn, khiến cho sơ đồ tấn công của Liverpool bị bẻ gãy từ khá sớm. Cùng với đó là sự năng nổ của Oscar, Hazard khi họ thường xuyên lui về tham gia phòng ngự. Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới Cahil với những pha vào bóng vô cùng chuẩn xác, Azpilicueta gần như "bắt chế" Suarez...

 

Chiến thắng trận này, Chelsea đã củng cố vững chắc ngôi vị thứ 3 trên BXH cũng như duy trì được khoảng cách 2 điểm với đội xếp đầu – Arsenal. Còn với Liverpool, họ đã phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch với cùng tỉ số 1-2 (trận trước thua Man City) và mau chóng bị đánh tụt xuống vị trí thứ 5.

Chung cuộc: Chelsea 2-1 Liverpool

Xem clip trận này

 

 

 

Đội hình thi đấu:

 
 

Kết quả thi đấu vòng 19 Premier League:

 

Bảng xếp hạng:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại