Giọt nước mắt của Thanh Hào… Ôi V-League!

Kinh Vân |

Nhìn Thanh Hào quỵ xuống, gục mặt khóc nức nở… chắc chắn không ít người sẽ cảm thấy chua xót. Nên trách ai, ai trách bây giờ?

Tối qua, Bình Dương thắng đậm Hà Nội T&T đến 4-2, để lần đầu tiên đăng quang Cúp quốc gia sau 21 năm chờ đợi. Nhưng niềm vui của nhà ĐKVĐ V-League không trọn vẹn, thậm chí là rất buồn khi Abass dính chấn thương, gãy chân.

Bên phía Hà Nội T&T, họ không chỉ buồn cho mình, mà còn chua xót cho đối thủ sau pha phạm lỗi của Thanh Hào. Cùng là cầu thủ với nhau, ai lại không đau khi đồng nghiệp dính chấn thương nặng đến thế…

Còn Thanh Hào, anh đã khóc nức nở sau khi tận mắt nhìn thấy chấn thương của Abass. Là một người yêu bóng đá, thích nhìn đời qua lăng kính đẹp, người viết thật sự tin tưởng những giọt nước mắt của Thanh Hào là xuất phát từ tận đáy lòng.

Nhưng than thôi, giọt nước mắt ấy để làm gì…


Thanh Hào vào bóng khiến Abass gãy chân.

Thanh Hào vào bóng khiến Abass gãy chân.

Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho Thanh Hào, nhưng sau khi nhận thấy mức độ chấn thương của Abass cũng như cầu thủ B. Bình Dương phản ứng, ông mới rút thẻ đỏ.

Cần phải biết rằng trong nhiều nền bóng đá tiên tiến, hễ xoạc bóng từ phía sau, bất kể đối phương bị làm sao, cũng sẽ đều nhận thẻ đỏ.

Tình huống vào bóng từ phía sau rất dễ gây ra chấn thương nặng cho đối phương và cần tuyệt đối cấm.

Không nhiều người trách móc Thanh Hào. Bản thân cầu thủ này cũng khẳng định mình không cố tình khiến Abass chấn thương.

Nhưng nhìn pha vào bóng của Thanh Hào, có thể khẳng định đến 90% rằng anh chủ định phạm lỗi để ngăn cản Abass đi bóng và ghi bàn.

Thanh Hào ở quá xa vị trí có thể xoạc bóng thành công. Ngay cả khi có chạm đến bóng, đó cũng là tình huống can thiệp từ phía sau, đã bị FIFA cấm từ rất lâu.

Vấn đề ở đây là rất nhiều cầu thủ V-League sẵn sàng phạm lỗi thô bạo, để truy cản đối phương. Tất nhiên trên thế giới cũng có nhiều CLB, cầu thủ như thế. Nhưng dám nói rằng tại V-League, số trường hợp ấy vượt trội.

Mà trên thế giới, mỗi tình huống như thế diễn ra, ai dám nói báo giới, giới chuyên môn, giới cầu thủ không chỉ trích. Chắc chắn và tất nhiên những pha phạm lỗi thô bạo đều bị chỉ trích trong nỗ lực để nó không còn tái diễn.

Câu chuyện của Thanh Hào – Abass thật chẳng biết trách ai, ai trách bây giờ? Nếu có trách, phải nhìn rộng ra rằng ở nên bóng đá Việt Nam, người ta vẫn đang có quan niệm quá thoải mái trong việc phạm lỗi để ngăn cản đối phương.

Bóng đá là môn thi đấu đối kháng, nhưng nó cũng là một môn được tôn lên tầm nghệ thuật vì cái đẹp không lúc nào thiếu. Đừng để vì tư tưởng ăn thua một trách sai lầm giết chết cái đẹp, sự nhân văn khi thi đấu.

Anh chơi đẹp, tôi chơi đẹp, thì vẫn hòa cả làng. Còn anh chơi xấu, tôi chơi xấu, đâu hơn gì nhau mà lại dính chấn thương?


Thanh Hào vào thăm Abass.

Thanh Hào vào thăm Abass.

Ngay sau khi trận Chung kết Cúp Quốc gia giữa Bình Dương và Hà Nội T&T kết thúc, Thanh Hào đã tới bệnh viện Việt Pháp thăm Abass. Tại đây, Thanh Hào gửi lời xin lỗi từ đáy lòng tới cầu thủ của Bình Dương và đã nhận được sự tha thứ.

Abass khẳng định mình rất mạnh mẽ và sẽ lạc quan để vượt qua chấn thương. Anh coi đây như tai nạn nghề nghiệp chứ không trách Thanh Hào vì tin cầu thủ chỉ vì nhất thời ham bóng.

Sáng nay, 27/9, Abass đã trải qua ca phẫu thuật thành công. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin về mức độ chấn thương của cầu thủ này.

Trước đó, HLV Mai Đức Chung rất bức xúc với pha phạm lỗi của Thanh Hào và cho rằng cầu thủ này xứng đáng nhận 2 thẻ đỏ. Rất có thể sau đây, Thanh Hào vẫn sẽ phải nhận án phạt không nhẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại