*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Abass nhiều khả năng gia nhập TP.HCM nhưng có thể, anh sẽ trở thành phương án "của để dành" của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cho chiến lược tương lai.
Với số điểm 511, cầu thủ Abass Dieng của Becamex Bình Dương đã đoạt giải Fair Play 2015 do báo Pháp Luật TP HCM tổ chức.
Anh Khoa lúc nào cũng thật thà, hiền lành và thẳng thắn thế nên dù anh mới là người bị chấn thương nặng, dư luận đôi khi lại thương cảm Quế Ngọc Hải hơn.
Làm Abass chấn thương nặng, Thanh Hào vẫn được gọi lên ĐTQG nhưng rồi cuối cùng cũng phải rời đi...
Phía Hà Nội T&T cho biết, họ sẽ chi trả toàn bộ viện phí của Abass ngay cả khi B.Bình Dương đưa tiền đạo người Senegal này ra nước ngoài điều trị. Một động thái khác hẳn so với SLNA, khi họ vẫn án binh bất động trước tình cảnh của Ngọc Hải.
Có lẽ, sự thành tâm hối lỗi của Thanh Hào đã khiến VFF động lòng?
Nhìn Thanh Hào quỵ xuống, gục mặt khóc nức nở… chắc chắn không ít người sẽ cảm thấy chua xót. Nên trách ai, ai trách bây giờ?
"Khi quyết định xoạc bóng, tôi biết mình đang nắm lợi thế và chủ ý đoạt bóng để đi lên, không nghĩ Abass lại đưa chân vào. Khi nhìn thấy xương và thịt anh ấy lòi ra ở khu vực cổ chân, tôi đã choáng, không làm chủ được cảm xúc. Tôi khóc vì thương và lo cho đồng nghiệp, chứ tôi không chủ ý phạm lỗi và triệt hạ", trung vệ Dương Thanh Hào chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.
Tiền đạo xứ Nghệ đã cùng B.Bình Dương hoàn tất cú đúp ở mùa giải 2015.
Phút 68 của trận tranh cúp Quốc gia, Thanh Hào (Hà Nội T&T) đã có pha vào bóng nguy hiểm khiến Abass (B.Bình Dương) dính chân thương rất nặng.
Tại Becamex Bình Dương, suất đá chính của Công Vinh chưa thể chắc vì gặp rất nhiều sự cạnh tranh khốc liệt.