Giá như... Huyền Như yêu bóng đá

Sáng qua, 13/1, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị trước HĐXX mức án tù chung thân đối với “siêu lừa” Huyền Như và Võ Anh Tuấn.

Cùng với đó, đề nghị buộc bị cáo Huyền Như bồi thường trên 3.900 tỷ đồng cho 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân.

Câu hỏi thứ nhất: một phụ nữ như Huyền Như lấy đâu ra 4000 tỷ để bồi thường?

Câu hỏi thứ hai: nếu Huyền Như có số tiền ấy một cách hợp pháp và là một người yêu bóng đá tới mức mụ mị thì sẽ làm thế nào? 4000 tỷ thôi, thôi thì tính tròn ra là 200 triệu USD.

Nếu Huyền Như đam mê V-League, cô này sẽ là nhà tài trợ chính cho giải VĐQG trong vòng… 133 năm vì mức tài trợ của Eximbank cho V-League mới công bố cũng chỉ 30 tỷ đồng/năm. Hoàn toàn có thể lấy tên Huyền Như V-League trong hơn một… thế kỷ. Thật khủng khiếp.

 	Nếu được Huyền Như giúp sức, bất kể đội bóng nào cũng không phải lo lắng về tiền.

Nếu được Huyền Như giúp sức, bất kể đội bóng nào ở V-League cũng không phải lo lắng về tiền.

Nếu thích một CLB cỡ như Hà Nội T&T, thì Huyền Như sẽ là một bà bầu của đội bóng trong 114 năm vì mức tài chính tối thiểu để dự V-League là 35 tỷ đồng.

Nếu Huyền Như thích một đội bóng, như Man United chẳng hạn thì cô này có thể mời Quỷ đỏ cùng bộ sậu cầu thủ tới Việt Nam trong vòng 100 năm liên tục.

Và nếu là người yêu các ngôi sao sân cỏ, thì đây mới là điểm hấp dẫn: với khoản tiền 200 triệu USD, Huyền Như hoàn toàn có thể thuê cả 3 ngôi sao Ronaldo, Messi, Ribery về Việt Nam chỉ để: gác cổng, trông xe và… quét nhà trong một thời gian khá dài.

Thật đáng tiếc, Huyền Như không phải là người yêu bóng đá, không phải là một bà bầu, chưa bao giờ tỏ ra quý Man United và càng không thể hiện thích ai trong số các ứng viên QBV 2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại