Fan thỏa mãn dù U19 Việt Nam thua trận

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Không ít người buồn, nhưng có những người vẫn thấy vui, bởi đơn giản U19 Việt Nam đã chơi quá hay và xứng đáng để CĐV tiếp tục đặt niềm tin!

Dù thất bại nhưng trong toàn bộ giải đấu, trước đó nữa hay ở riêng trận Chung kết U19 ĐNÁ, đội chủ nhà đã thi đấu tuyệt vời. Vì thế, thật đáng buồn khi mà trận Chung kết còn chưa kết thúc, đã có nhiều CĐV mất lòng tin, sớm rời SVĐ Mỹ Đình (cho đỡ tắc đường???).

Theo ghi nhận của phóng viên, các CĐV vòng ngoài bắt đầu rời sân khi trận đấu còn hơn 10 phút nữa mới kết thúc. Số lượng người cứ ngày một tăng dần, dù U19 Việt Nam vẫn đang hết sức nỗ lực.

Dù trận đấu chưa kết thúc, nhiều fan đã bắt đầu rời Mỹ Đình

Dù trận đấu chưa kết thúc, nhiều fan đã bắt đầu rời Mỹ Đình

Và khi trận đấu chính thức kết thúc, Mỹ Đình yên lặng, chỉ có các bước chân rời đi là hối hả. Trên khuôn mặt tất cả những người rời sân đều có nỗi buồn bởi thêm 1 lần nữa, niềm hy vọng số 1 là U19 Việt Nam lỡ hẹn với danh hiệu.

Song điều khiến PV vui mừng, là khi phỏng vấn cụ thể một khán giả đến từ Nghệ An, anh Lê Minh Tuấn, đã thấy niềm vui và lòng tin yêu vẫn còn nguyên vẹn.

“Hôm nay các em đá như thế là cố gắng, rất tuyệt vời. Chỉ là các em đã hơi thiếu may mắn. Dù các em thất bại nhưng mình chỉ hơi buồn 1 chút thôi. Các em chỉ không thắng thôi, thực tế là trước trận mình cũng dự đoán sẽ như vậy vì Nhật mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thực tế hôm nay xem, thấy Nhật cũng không mạnh hơn quá nhiều, chỉ là bên 6 bên 4 thôi”.

Là đồng hương với Công Phượng nên cách đây ít ngày, anh Tuấn (trái) cũng đã tới thăm tiền đạo của U19 Việt Nam, gửi để cầu thủ trẻ những lời động viên.

Là đồng hương với Công Phượng nên cách đây ít ngày, anh Tuấn (trái) cũng đã tới thăm tiền đạo của U19 Việt Nam, gửi đến cầu thủ trẻ những lời động viên.

Trao đổi với một CĐV khác, anh Phạm Xuân Lâm, cũng tới từ Nghệ An, đều chung cảm giác vui với màn trình diễn của U19 Việt Nam.

“Mỹ Đình hôm nay rất vui và hào hứng. Hôm nay U19 Việt Nam mình vẫn đá rất tốt chỉ có 1 tình huống bị Nhật ghi bàn thôi. Điều đó không là gì cả, nhưng thua thì vẫn hơi buồn!”.

Anh Phạm Xuân Lâm (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn tới cổ vũ U19 Việt Nam

Anh Phạm Xuân Lâm (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn tới cổ vũ U19 Việt Nam

Tiếp xúc với 1 CĐV nữ xinh đẹp, bạn Đinh Thị Mỹ Hạnh (Gia Lâm, Hà Nội), cũng cảm thấy không quá buồn khi U19 Việt Nam thất bại.

“Cảm giác khi vào sân thật sự rất hào hứng. Khi đó thật sự rất mong U19 Việt Nam sẽ chiến thắng để không phụ lòng NHM. Hiếm khi nào, tinh thần dân tộc lại lên cao đến vậy. Khi bóng vào lưới U19 Việt Nam, mình đã không tin, nghĩ rằng bên kia phạm lỗi nên sẽ không được tính bàn. Nhưng rồi nhìn lên bảng tỷ số thì có đôi chút hụt hẫng. Khi thời gian trôi đi, vẫn luôn tin Việt Nam có cơ hội nhưng không thành!”

Mỹ Hạnh vẫn vui dù U19 Việt Nam thua trận, bởi đơn giản chủ nhà vẫn chơi rất hay!

Mỹ Hạnh vẫn vui dù U19 Việt Nam thua trận, bởi đơn giản chủ nhà vẫn chơi rất hay!

Theo Mỹ Hạnh chia sẻ, dù đã mua được vé có số ghế đẹp nhưng cô và các bạn không thể chen vào bên trong, do đến khá sát giờ. Dù phải chen lấn, xô đẩy để đứng ở vòng ngoài xem nhưng không vì thế, Mỹ Hạnh bớt cuồng nhiệt khi cổ vũ đội chủ nhà.

Với khá nhiều CĐV Việt Nam khác, chỉ sau khi trận đấu kết thúc ít lâu, những khuôn mặt đã tươi tỉnh trở lại. Một em bé thậm chí còn khua gậy gỗ bên ngoài SVĐ Mỹ Đình, khiến 2 fan nữ cười tươi vô cùng thích thú.

Nụ cười của 2 fan nữ khi chứng kiến em nhỏ khua gậy gỗ

Nụ cười của 2 fan nữ khi chứng kiến em nhỏ khua gậy gỗ

Thất bại cho chủ nhà thật sự là điều đã được tiên liệu trước. Điều quan trọng là U19 Việt Nam đã tiếp tục thi đấu hay, xứng đáng là nơi cho NHM nước nhà tiếp tục đặt niềm tin yêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại