U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản: Giấc mơ vàng của triệu con tim

Song Nhi |

(Soha.vn) - Một lần nữa U19 Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa thiên đường và mọi ánh mắt lại hướng về Mỹ Đình dõi theo bước chân Công Phượng và đồng đội…

19h00 ngày 13/09, sân Mỹ Đình: U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản

Cách đây tròn 1 năm (9/2013), U19 Việt Nam chạm trán đội chủ nhà U19 Indonesia trong trận đấu cuối cùng ở giải U19 Đông Nam Á và nhận thất bại cay đắng 6-7 sau loạt sút penalty bởi 120 phút trước đó kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Hơn 2 tuần trước, lại một lần nữa thầy trò Graechen gục ngã trước cửa thiên đường. Ở giải U22 Đông Nam Á trên đất Brunei mang tên Hassanal Bolkiah, U19 Việt Nam thua tiếc nuối 3-4 trước Myanmar, đối thủ mà Công Phượng và đồng đội vừa trả nợ thành công với chiến thắng thuyết phục 4-1 cách đây 2 ngày.

Và trước mắt U19 Việt Nam lại là một trận chung kết khác, nhưng nó khác hoàn toàn so với 2 trận chung kết trong vòng 12 tháng qua. Đơn giản, thầy trò Graechen sẽ được chơi trên chính mảnh đất hình chữ S, ngay tại chảo lửa Mỹ Đình, với sức nóng hầm hập có thể thiêu đốt bất cứ đối thủ nào.

Phải khẳng định ngay rằng, U19 Nhật Bản là một đối thủ khác, mạnh hơn hẳn U19 Indonesia hay U19 Myanmar, những đối thủ mà U19 Việt Nam là bại tướng ở 2 trận chung kết trước đó. Nên nhớ, U19 Việt Nam đã toàn thua trong cả 2 lần chạm trán đối thủ này: 0-7 ở Cúp tứ hùng hồi đầu năm và mới nhất là thất bại 2-3 ở vòng bảng.

U19 Nhật Bản rõ ràng rất mạnh, song điều đó không có nghĩa rằng mọi hy vọng của Công Phượng và đồng đội sẽ tan biến. Trước trận đánh được cả triệu trái tim NHM Việt Nam chờ đợi và trao gửi niềm tin, U19 Việt Nam có cơ hội bước trên đỉnh vinh quang.

Công Phượng và U19 Việt Nam đã có trận đấu ngang ngửa U19 Nhật Bản ở vòng đấu bảng cách đây ít ngày

Trên thực tế, giữa U19 Nhật Bản hồi đá Cúp tứ hùng với U19 Nhật Bản sang Hà Nội dự giải U19 Đông Nam Á là 2 tập thể hoàn toàn khác. Chỉ có 4 cầu thủ từng góp mặt ở đội hình hạ U19 Việt Nam 7-0 tới Mỹ Đình tham dự giải và việc U19 Việt Nam chơi ngang ngửa đối thủ ở trận thua 2-3 ít ngày trước cho thấy sự chênh lệch đã không còn tái diễn.

Trước màn tài đấu U19 Nhật Bản, có những lo lắng hướng về phía đội bóng của HLV Graechen. Hồng Duy vẫn ảnh hưởng của cảm cúm và sốt nhẹ, trong khi Công Phượng, Văn Sơn, Đông Triều hay Tuấn Anh có dấu hiệu quả tải do vận động với cường độ quá cao dù vừa trở lại sau chấn thương.

Song ở một trận đấu đặc biệt, chắc chắn Công Phượng và đồng đội sẽ chơi với trên 100% quyết tâm. Sự tự tin đã được trui rèn sau hàng loạt thất bại cay đắng, có thêm điểm tựa vững chắc từ 40.000 khán giả trên chảo lửa Mỹ Đình và hàng triệu NHM cả nước, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với U19 Nhật Bản tối nay.

Với những gì đã thể hiện, U19 Việt Nam rõ ràng đã tiến bộ theo từng trận. Sự trở lại của trung vệ Đông Triều giúp hàng thủ trở nên chắc chắn hơn hẳn. Ở khu vực giữa sân, Tuấn Anh và Xuân Trường cầm trịch trận đấu rất tốt. Những thứ vũ khí sút xa hay sút phạt vốn là điểm yếu cũng được khỏa lấp với minh chứng là 2 bàn thắng của Tuấn Anh và Xuân Trường ở trận thắng Myanmar.

“The winner takes it all” – “Kẻ chiến thắng giành được tất cả”. U19 Việt Nam có đá đẹp, có cống hiến hết mình thì rốt cuộc chỉ có chiến thắng mới là đáp án hoàn hảo. Chiến thắng và vô địch, đó cũng là khát khao và giấc mơ của hàng triệu con tim hướng về Mỹ Đình tối nay.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

U19 Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy - Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Long - Công Phượng, Tuấn Tài.

U19 Nhật Bản: Nakamura Kousuke - Miura Genta, Uchiyama Yuki, Kaneko Shota, Sakai Daisuke- Oyama Keisuke, Ochi Yamato, Takagi Daisuske, Okugawa Masaya - Sugimoto Taro, Ideguchi Yosuke.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại