Cú "nịnh đầm" ngoạn mục của cựu tuyển thủ dưới mưa tuyết

Hạ Huyền |

Đợt giá lạnh kỷ lục ở miền Bắc lại là cơ hội để mái ấm của cựu trung vệ ĐTVN Nguyễn Anh Tuấn vượt qua bão tố và thêm ấm áp tình yêu thương.

Trong giới cầu thủ, Nguyễn Anh Tuấn vẫn thường được gọi là Tuấn “Hòa Bình”, một phần bởi nguyên quán của anh và một phần bởi phong cách có phần “thô kệch”, không biết… nịnh đầm.

Thế nên, nhiều bạn bè của cựu trung vệ Thể CôngĐTVN đã rất bất ngờ khi anh cùng bà xã Thanh Hương có những phút giây lãng mạn ngắm băng tuyết trên đỉnh Tam Đảo mù sương.

Chính Anh Tuấn cũng có phần bẽn lẽn khi tâm sự: “Tuổi này rồi, vợ chồng ai còn ôm hôn nhau mùi mẫn như thế”.

Song chính anh phải thừa nhận, nếu không có những phút giây như vậy, 2 vợ chồng sẽ rất khó để… “yêu lại từ đầu”.

Bà xã Thanh Hương của trung vệ Anh Tuấn tạo dáng bên chiếc xe phủ đầy tuyết.
Bà xã Thanh Hương của trung vệ Anh Tuấn tạo dáng bên chiếc xe phủ đầy tuyết.

Vài ngày trước, giữa Anh Tuấn và Thanh Hương xảy ra cuộc cãi vã nặng nề. Thậm chí, hôn nhân của họ còn đứng trước nguy cơ rạn vỡ.

Trung vệ từng có giá chuyển nhượng gần 7 tỷ đồng tâm sự: “Năm nay, tôi chính thức nghỉ thi đấu. Đang quen luyện tập, chơi bóng, giờ ở nhà nên tâm lý sinh ra bất ổn”.

Không nói hết tâm trạng, nhưng với những ai hiểu Tuấn “Hòa Bình”, việc chia tay sân cỏ ở độ tuổi 32 là cái kết đến sớm hơn dự kiến đối với sự nghiệp của một trong những trung vệ từng nằm trong nhóm tốt nhất tại V-League.

Anh Tuấn trưởng thành trong màu áo Thể Công, cái nôi rất có duyên sản sinh ra những trung vệ cừ. Tại V-League 2009, cặp trung vệ Anh Tuấn - Phước Tứ đã chơi mùa giải tuyệt hay và xứng đáng được xem là số một ở thời điểm ấy.

Bước chạy đà khá hoàn hảo đó đã đưa Anh Tuấn đến với ĐTVN dưới thời HLV Calisto. Sau này, dưới thời HLV Falko Goetz, trung vệ sinh năm 1984 cũng là gương mặt thường xuyên được triệu tập.

Nếu tính tổng giá trị chuyển nhượng của Tuấn “Hòa Bình” từ Thanh Hóa (Thể Công chuyển đổi phiên hiệu năm 2010) về Navibank Sài Gòn rồi Hải Phòng, khoản tiền hơn chục tỷ phí lót tay cũng giúp anh gia nhập tốp những cầu thủ kiếm “đậm” nhất trên sân cỏ nội.

Trung vệ Nguyễn Anh Tuấn trong màu áo Thể Công trước đây. Ảnh: Thể thao&Văn hóa
Trung vệ Nguyễn Anh Tuấn trong màu áo Thể Công trước đây. Ảnh: Thể thao&Văn hóa

Nhưng thời thế nhanh chóng xoay vần chỉ trong 2 năm trở lại. Bóng đá Hải Phòng từng được xem là miền đất hứa với giới cầu thủ, còn lúc này nó là điểm dừng chân bất đắc dĩ của không ít người, khi chế độ tụt giảm gắn liền với sự biến động triền miên.

Nếu đặt vào môi trường khác ổn định hơn, sự nghiệp của Anh Tuấn có lẽ vẫn sẽ tiến bộ và anh hoàn toàn đủ sức duy trì thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa.

Song hơn 2 mùa giải ở Hải Phòng cũng là quá trình gắn liền với sự đi xuống của cựu trung vệ ĐTVN, đặt trong hoàn cảnh nền bóng đá không còn dư thừa “thóc gạo” và điểm dừng chân như 4-5 năm trước.

Thế nên, khi phải chấp nhận chia tay sân cỏ theo cách không mong muốn, đó là sự hụt hẫng rất lớn với Anh Tuấn.

“Trước đây, kể cả khi đi đá phủi trong kỳ nghỉ, tôi vẫn có ý thức mặc thêm bộ quần áo mưa để ép cân và duy trì thể lực. Quanh năm suốt tháng là những kế hoạch luyện tập, thi đấu triền miên, xa gia đình biền biệt nên mỗi khi về nhà hiếm xảy ra chuyện.

Còn lúc này, mở mắt ra mỗi sáng không biết mình sẽ làm gì. Thỉnh thoảng, quanh đi quẩn lại với 4 bức tường nên không tránh khỏi cảm giác bức bối”, cựu trung vệ ĐTVN chia sẻ.

Chia tay sân cỏ trong khi nhiều đồng đội vẫn thi đấu đỉnh cao là sự hụt hẫng rất lớn đối với Anh Tuấn.
Chia tay sân cỏ trong khi nhiều đồng đội vẫn thi đấu đỉnh cao là sự hụt hẫng rất lớn đối với Anh Tuấn.

Cuộc sống gia đình của vợ chồng Anh Tuấn tất nhiên khó tránh khỏi việc bị xáo trộn và ảnh hưởng khi công việc của anh thay đổi, từ “trên mây” bị kéo về mặt đất.

Những VĐV hay cầu thủ sau khi giải nghệ luôn phải trải qua giai đoạn thích nghi như thế. Với một số đồng nghiệp của Anh Tuấn, đó là thử thách thực sự trong cuộc sống, nên không ít người đổ vỡ hôn nhân.

Cựu trung vệ ĐTVN tiếp tục trải lòng: “May mắn cho tôi là vẫn còn điểm tựa gia đình và bà xã biết hy sinh, chịu đựng vì chồng vì con.

Sau giây phút nóng nảy, hồ đồ, tôi thấy rất có lỗi với Thanh Hương nên quyết định làm điều gì đó để bù đắp cho cô ấy”.

Mái ấm của cựu trung vệ Nguyễn Anh Tuấn.
Mái ấm của cựu trung vệ Nguyễn Anh Tuấn.

Buổi sáng nghe tin Tam Đảo lần đầu tiên có tuyết rơi, với phong cách rất ngẫu hứng như khi còn thi đấu, Anh Tuấn phi thẳng đến chỗ làm đón bà xã rồi vài tiếng sau, 2 vợ chồng đã có mặt để cùng trải nghiệm hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.

Còn Thanh Hương khỏi phải nói đã xúc động thế nào trước phen nịnh đầm ngọt ngào hết cỡ từ ông chồng “thô kệch”.

Những bông tuyết nhỏ xíu lãng đãng rơi trên đỉnh Tam Đảo mù sương cuối cùng lại là những ngọn nến lung linh thắp lên hạnh phúc gia đình.

Vợ chồng cựu trung vệ ĐTVN đã có những khoảnh khắc lãng mạn khó quên để yêu lại từ đầu.
Vợ chồng cựu trung vệ ĐTVN đã có những khoảnh khắc lãng mạn khó quên để "yêu lại từ đầu".

Vài nét về trung vệ Nguyễn Anh Tuấn:

- Sinh năm 1984 tại Hòa Bình

- CLB: Thể Công, Thanh Hóa, Navibank Sài Gòn, Hải Phòng

- Danh hiệu: Vô địch Cúp QG 2011, 2014

- Thành viên ĐTVN giai đoạn 2009-2011

- Sau khi giải nghệ, Anh Tuấn đã quyết định đầu tư xây dựng cụm sân cỏ nhân tạo tại Long Biên (Hà Nội) và theo học bằng HLV để có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại