Công Vinh: Biểu tượng... bình thường của bóng đá Việt

Trần Chân |

(Soha.vn) - Những năm gần đây, Công Vinh luôn được xem như là biểu tượng của bóng đá Việt nhưng cái danh này có thực sự xứng đáng với anh hay không lại là vấn đề cần được nói tới.

Trời sinh Vinh sao còn sinh Quyến!

Đây là lời oán thán dành cho Công Vinh mà trong giới mộ điệuViệt Nam ai ai cũng biết. Đại ý ở đây muốn nói rằng Công Vinh vẫn mãi là người xếp sau Văn Quyến - thiên tài bẩm sinh của bóng đá nước nhà, ngay cả khi anh đã trở thành một cầu thủ nổi danh thiên hạ.

Hãy trở về những năm tháng khi Công Vinh mới chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, anh cũng giống như Văn Quyến thi tuyển vào lò đào tạo của SLNA, kết quả của Quyến và Vinh là hai sự khác biệt khủng khiếp. Công Vinh khi thi vào chỉ đỗ ở hạng “vé vớt” với đánh giá là không có nhiều triển vọng. Trái ngược với đó, Quyến được cho là tài năng thiên bẩm và mau chóng có được vị trí đá chính ở U16 SLNA cũng như U16 Việt Nam (2000).

Những năm tháng tiếp theo, con đường sự nghiệp của Văn Quyến thăng tiến một cách nhanh chóng với những thành công ở SLNA và ĐTQG. Người ta vẫn đánh giá rằng Văn Quyến là viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam. Dù Quyến chỉ hơn một tuổi nhưng vào thời đó, anh được coi là số một của bóng đá Việt Nam khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch U-16 châu Á.

Còn về Công Vinh, khi cái tên Phạm Văn Quyến đã được NHM cả nước biết đến thì anh vẫn là một cầu thủ vô danh. Và trong mọi trường hợp, CV9 luôn được xếp ở vị trí dự bị cho Văn Quyến. Quả thực, nếu Văn Quyến không dính phải cú phốt bán độ hồi SEA Games 2005 thì biết đến khi nào Công Vinh mới có cơ hội được đá chính?

 

Thảm đỏ của Công Vinh

Mãi cho đến khi được xếp làm tiền đạo chủ lực cho ĐT Việt Nam , Công Vinh cũng khó có thể coi là cánh chim đầu đàn dẫn bước đồng đội. Dấu ấn lớn nhất Công Vinh để lại đó chính là cú đánh đầu ngược vào lưới Thái Lan giúp ĐT giành được ngôi vương Đông Nam Á vào năm 2008. Đó có thể coi là điểm sáng hiếm hoi và đậm nét nhất trong sự nghiệp chàng trai xứ Nghệ. Cũng từ đó, con đường sự nghiệp của Công Vinh trở nên rạng rỡ hơn.

Anh chuyển sang thi đấu cho Hà Nội T&T với một bản hợp đồng kỷ lục 8 tỷ đồng và được hưởng mức lương lên tới 40 triệu đồng/tháng. Ngay trong mùa giải đầu tiên, Công Vinh cùng dàn sao đắt giá của đội bóng thủ đô đã ghi được 14 bàn thắng.

Nhờ thành công đó, cái tên Công Vinh được nhắc đến như một biểu tượng của V-League, của bóng đá Việt. Nhưng đáng tiếc, đó lại chính là những gì tốt nhất mà CV9 có thể làm được tại V-League. Ngoài ra, chưa một lần nào CV9 được nhận danh hiệu Vua phá lưới tại giải đấu hàng đầu Việt Nam . Danh hiệu đó trong suốt 10 năm qua luôn thuộc về các cầu thủ ngoại, dù họ cũng không thuộc hạng “sao” của bóng đá thế giới. Họ đơn giản chỉ là những cầu thủ trôi nổi và tìm đến Việt Nam để nương náu với mức lương mà ở quê nhà có nằm mơ cũng chẳng thấy.

Vậy, việc một cầu thủ được xếp hạng hàng đầu Việt Nam nhưng lại không thể bằng một tiền đạo hạng bét của nước khác thì cũng là vấn đề đáng để chúng ta phải xem xét.

Trong vòng loại World Cup 2014, người ta vẫn nhắc đến thành tích ghi 7 bàn của anh, nhưng đó đều là trước đội bóng "ngon ăn" Macao, khi Việt Nam có được tới 13 lần sút tung lưới đối phương. Còn lại, chỉ là những nỗi thất vọng mang tên Công Vinh. Chính tại AFF Cup 2012, Việt Nam còn không vượt qua nổi vòng bảng. Công Vinh không ghi nổi dù chỉ là 1 bàn và được báo giới "ưu ái" trao tặng danh hiệu “Thùng rác vàng”.

Hay như việc Công Vinh sang thi đấu tại Bồ Đào Nha. Đó tất cả là nhờ sự giới thiệu của HLV Calisto. Leixoes cũng chỉ nhận CV9 sang học việc trong một thời gian ngắn rồi sau đó sẽ trả anh về nước. Việc Sapporo ký hợp đồng với Công Vinh thi đấu trong 5 tháng ở thời điểm hiện tại cũng vậy. Công bằng mà nói, chàng trai xứ Nghệ không đóng góp được quá nhiều cho đội bóng nước Nhật. Thành công mà Công Vinh có được chủ yếu là do sự tâng bốc của báo giới nước nhà.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để người hâm mộ có cái nhìn toàn diện về Công Vinh. Có thể nói những gì anh làm được cho đến thời điểm này vẫn chưa thực sự nổi bật và mang khá nhiều âm hưởng của sự may mắn. Ấy vậy mà chân sút 28 tuổi vẫn được xem là biểu tượng của bóng đá Việt ở thời điểm hiện tại. Phải chăng bóng đá Việt đang ngày càng đi xuống và có tìm mỏi mắt, những người hâm mộ vẫn không thể tìm được một cầu thủ sáng giá hơn để thay thế vị trí Công Vinh đã nắm giữ khá lâu?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại