Công Vinh và những nỗi khổ khó nói trên đất Nhật

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Công Vinh chuẩn bị rời Nhật để về Việt Nam trong vinh quang nhưng trước đó anh đã gặp vô vàn khó khăn…

Công Vinh vừa có trận áp chót với CLB Sapporo. Sau ngày 24/11 tới, nhiều khả năng anh sẽ hồi hương về thi đấu cho SLNA. Khoảng thời gian ở Nhật Bản đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp với Vinh, như những màn tỏa sáng trong màu áo CLB hạng 2 Nhật hay sự chào đón của NHM. Nhưng ẩn sau đó, có không ít nỗi khổ khó nói.

Vấn đề đầu tiên Công Vinh gặp phải trên đất Nhật chính là đồ ăn. Trước khi đi, tiền đạo xứ Nghệ đã lường trước những khó khăn trong sinh hoạt thường ngày nên mang theo rất nhiều mỳ tôm và đồ khô. Khi tới đất nước Mặt trời mọc, tiền đạo xứ Nghệ có khoe khá hợp với khẩu vị tại Sapporo . Nhưng bữa ăn trưa đạm bạc anh chia sẻ trên Facebook lại khiến NHM nước nhà thương sót.

 
 	NHM Việt Nam sót xa cho Công Vinh

NHM Việt Nam sót xa cho Công Vinh

Cụ thể thì dù các đồ ăn trên nước bạn rất ngon nhưng có vẻ như không đủ dưỡng chất cho CV9. Chẳng rõ có phải vì thế hay không mà Công Vinh đã phải lên tiếng than phiền về giáo trình tập luyện tại Sapporo rất nặng nhọc, khiến anh vô cùng vất vả mới hoàn thành được.

Hẳn nhiên tại CLB mới, không hề có biểu hiện trù dập “ma mới”. Nhưng Sapporo là một CLB chuyên nghiệp vì thế đã yêu cầu Công Vinh phải tập luyện giống hệt các cầu thủ trong đội.

 	Công Vinh phải tập luyện tương tự các cầu thủ "đô" khác của Sapporo

Công Vinh phải tập luyện tương tự các cầu thủ "đô" khác của Sapporo

“Là tân binh nhưng tôi vẫn phải "nuốt" trọn giáo án mà ban huấn luyện lập ra cho toàn đội trước đó. Cách tập luyện của Sapporo khác rất nhiều so với các CLB ở Việt Nam . Trong buổi tập sáng, các cầu thủ phải lên cơ bụng, sau đó tập dốc bóng tốc độ cao, tập sút, chia 3 đội thi đấu đối kháng, đặc biệt đá rất ít chạm.

Đội nào thua khi tập dốc bóng hay thi đấu đối kháng còn phải chạy hoặc chống đẩy. Nói chung cường độ vận động ở đây rất lớn, tôi theo được cũng mệt nhoài. Mấy cầu thủ Brazil ở đây còn phải kêu là lượng vận động lớn”, Công Vinh chia sẻ.

Những nỗi khổ về mặt vật chất như đồ ăn hay chế độ tập luyện dù khó khăn nhưng Công Vinh vẫn có thể vượt qua. Dù vậy, nỗi nhớ bé Bánh Gạo và cô vợ xinh đẹp Thủy Tiên không lúc nào ngừng hành hạ Vinh. Phải vô cùng cố gắng, Vinh mới tập trung được vào công việc để bước tới được những màn tỏa sáng trong màu áo CLB Sapporo.

 	Xa cô vợ xinh đẹp như Thủy Tiên quả thật khó...

Xa cô vợ xinh đẹp như Thủy Tiên quả thật khó...

Cũng chính vì hiểu nỗi lòng của Công Vinh, CLB Sapporo đã nhiều lần mời Thủy Tiên sang Nhật. Nhiều khả năng Thủy Tiên sẽ có mặt để dự trận cuối của CV9 với đội bóng hạng 2 xứ Mặt trời mọc (24/11/2013).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại