Công Phượng "thay máu", HAGL sẽ mở mặt?

Đoàn Dự |

Công Phượng đã chèo lái U23 Việt Nam vào VCK U23 châu Á, nhưng ở HAGL, anh vẫn chỉ là một dấu vết nhạt nhòa. Liệu điều đó có thay đổi?

V-League 2015 đã trôi qua 8 vòng, HAGL ngày càng lặn ngụp sâu hơn dưới đáy BXH (10).

Trong khi Xuân Trường, Tuấn Anh được đánh giá vẫn chơi tốt, thì cái tên nhận nhiều kì vọng nhất, Công Phượng, lại rất phập phù.

Phượng đã ghi được 4 bàn (2 cú đúp) tại V-League. Nhưng tương phản với 2 lần tỏa sáng là tận 6 trận tịt ngòi. Phong độ của Phượng là nguyên nhân lớn khiến HAGL liên tục mất điểm.

Cũng là Công Phượng ấy, sau thời gian được HLV Miura rèn dũa, đã chơi như lột xác tại Malaysia. Nhưng nó không đơn thuần là vấn đề phong độ.

Công Phượng đã thực sự có những sự thay đổi trong lối chơi so với khi ở HAGL. Và chính điều đó đã giúp tiền đạo này hiệu quả hơn, tỏa sáng hơn.

Điều dễ thấy nhất là khả năng thi đấu đồng đội của Công Phượng.

Tại HAGL, dù đã có gần 1 năm trời chơi ở vị trí hộ công để tăng tính đồng đội, Phượng vẫn cá nhân.

Trong các trận đấu của HAGL ở V-League, dù hàng công chơi bế tắc, tiền đạo xứ Nghệ vẫn cắm đầu đi bóng và “hỏng ăn”.

Nhưng ở U23 Việt Nam thì khác, Phượng kiến tạo, Phượng bật nhả tanh tách với đồng đội, dù phần nhiều trong số ấy không quen thuộc với anh.

Chính sự gò ép nghiêm khắc của HLV Miura đã buộc Phượng phải chuyền. Anh lười chuyền, chuyền hỏng khi đá giao hữu. Nhưng đá mãi, Phượng cũng chăm lên và chuyền chuẩn hơn.

Công Phượng lắng nghe lời thầy Miura và đã thay đổi toàn diện

Công Phượng lắng nghe lời thầy Miura và đã thay đổi toàn diện

Chính nhờ việc chăm chuyền hơn, Phượng giúp Huy Toàn có một siêu phẩm vào lưới U23 Malaysia. Và cũng chính nhờ như thế, cầu thủ đối phương đôi khi thiếu cảnh giác, tạo cơ hội cho Phượng đột phá ghi bàn...

Một sự đổi thay khác cũng khá dễ nhìn thấy ở Công Phượng, đó là sự máu lửa trong thi đấu, sẵn sàng phạm lỗi khi cần.

Trong trận gặp Malaysia, Công Phượng bị cáo buộc đã đánh nguội cầu thủ đối phương. Vấn đề này hiện vẫn chưa rõ và nếu là thật cũng chẳng mấy hay ho.

Tuy nhiên nó lại rất cần thiết với một cầu thủ tấn công trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Việc đá rắn với cầu thủ đối phương chính là một cách để các tiền đạo hạn chế bị đối phương chủ động chơi xấu.

Hiện chân sút Diego Costa của Chelsea chính là hình mẫu như thế. Trước khi về Chelsea, anh từng đánh nguội cả trung vệ thép Terry và nhờ thế, hàng thủ The Blues nhiều lần chao đảo trước chân sút một thời lừng danh trong màu áo Atletico.

Không ai khuyến khích Phượng chơi xấu, nhưng rõ ràng đá rắn hơn thậm chí có tiểu xảo là cần thiết.

Công Phượng tỏa sáng ở vòng loại U23 châu Á

Công Phượng tỏa sáng ở vòng loại U23 châu Á

Song điều mà NHM thấy mừng nhất ở Công Phượng qua giải vòng loại U23 vừa rồi, là thay vì phải gặp bác sĩ tâm lý, chân sút này đã mạnh bạo thấy rõ khi phải đối đầu Nhật Bản.

Phương cô đơn, lẻ loi trên hàng công U23 Việt Nam chống lại 3 đến 5 cầu thủ Nhật Bản. Nhưng Phượng luôn quyết tâm, cần mẫn tranh cướp bóng, cầm bóng mỗi khi cơ hội đến.

Nhờ quyết tâm của Công Phượng, thực tế là U23 Việt Nam cũng đã có cơ hội mà nếu tận dụng tốt có thể ghi bàn.

Yếu tố cuối cùng không phải việc Công Phượng sẽ chơi thế nào, mà chính xác phải nói là Công Phượng đã thế nào!

Từ trước đến nay, Phượng vẫn được đánh giá là cầu thủ bền sức so với lứa U19 HAGL. Nhưng sau khi tập luyện dưới quyền ông Miura, chân sút này còn trở nên bền bỉ hơn nữa.

Kỳ vọng rằng với nền tảng thể lực mới, Công Phượng có thể thi đấu ngang ngửa với các trung vệ đối phương đầy mạnh mẽ tại V-League. Khi ấy, thành tích HAGL hẳn sẽ cao hơn hiện tại!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại