Công Phượng làm người hùng, HAGL thắng kiểu "tim đập, chân run"

Đoàn Dự |

Mở tỷ số rồi bị vượt lên dẫn trước 1-2, cuối cùng HAGL vẫn kéo được U21 Việt Nam tới loạt sút luân lưu "cân não" để dứt điểm đối thủ nhiều duyên nợ.

U21 Việt Nam 2-2 U21 HAGL (Pen: 2-3)

Trận Bán kết 1 Cúp Quốc tế báo Thanh Niên 2015 đã diễn ra không thể hấp dẫn hơn. Ngay từ phút thứ 10, Công Phượng đã đưa U21 HAGL vươn lên dẫn trước, với 1 pha sút phạt tuyệt đẹp.

Những phút sau đó, HAGL tiếp tục là đội kiểm soát thế trận nhưng U21 Việt Nam cũng không hề chịu lép vế. Các tình huống tấn công ăn miếng trả miếng liên tục được đôi bên thực hiện.

U21 Việt Nam càng đá càng cho thấy sự quyết tâm mà kể từ đầu giải, họ chưa từng có được. Đến phút 36, Xuân Mạnh dứt điểm cận thành ghi bàn.

Trước đó, pha đi bóng của Lâm Ti Phông bên cánh trái đã phá toang hàng phòng ngự của HAGL. Cầu thủ này dứt điểm đưa bóng đập cột nảy ra, tạo cơ hội cho Xuân Mạnh tận dụng.

Thật không thể tin được. Có bàn gỡ hòa, U21 Việt Nam chơi vô cùng tự tin và thăng hoa. Lại một lần nữa, Lâm Ti Phông khiến người ta phải gọi tên mình ở phút 43, khi đánh đầu tung lưới U21 HAGL sau pha đá phạt của Như Tuấn.


U21 Việt Nam không ngại chơi quyết liệt với U21 HAGL.

U21 Việt Nam không ngại chơi quyết liệt với U21 HAGL.

Những sai lầm ở hàng thủ HAGL đã tiếp tục diễn ra trước một đối thủ mạnh nhất nhì giải đấu và những học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn liên tục phải trả giá. Rất may sau khi bị dẫn bàn 2-1, HAGL có 15 phút nghỉ giữa giờ để điều chỉnh lại thế trận.

Trong hiệp 2, HAGL cố gắng gia tăng sức ép và khiến khung thành U21 Việt Nam nhiều phen chao đảo. Điều gì tới cũng tới, phút 78, Công Phượng có pha solo khó tin, loại 4 cầu thủ đối phương rồi dứt điểm làm thủ môn Quang Tuấn "bó tay".


Công Phượng lập 1 cú đúp trong 90 phút thi đấu chính thức.

Công Phượng lập 1 cú đúp trong 90 phút thi đấu chính thức.

Hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu, thêm 1 lần nữa Công Phượng và các đồng đội ở phố Núi phải giải quyết thắng thua với U21 Việt Nam trên chấm đá phạt 11m.

Tại đây, Xuân Trường mở màn cho HAGL và thành công. Ngọc Hảo cân bằng 1-1 cho U21 Việt Nam. Đông Triều đưa HAGL lên dẫn trước 2-1.

Không vào. Đến lượt Văn Dũng sút phạt song cầu thủ này sau khi đánh lừa được Minh Hoàng lại đưa bóng ra ngoài.

Tường chừng chiến thắng đã ở trước mắt thì Thanh Tùng lại sút hỏng 11m cho HAGL. Rất may sau đó Xuân Mạnh cũng sút trúng cột và HAGL vẫn dẫn trước 2-1.

Đến lượt người hùng Công Phượng nhưng đáng tiếc tài năng này không thể thắng được Quang Tuấn. Rồi chính thủ môn này dứt điểm thành công, cân bằng tỷ số 2-2 cho U21 VN trên chấm luân lưu.

Cuối cùng, Văn Thành sút trượt penalty và tỷ số luân lưu là 3-2 nghiêng về HAGL. Lại 1 lần nữa, CLB phố Núi phải vất vả vượt qua đối thủ U21 Việt Nam trên loạt cân não đầy căng thẳng!


NHM cổ vũ cực kì cuồng nhiệt cho 2 đội.

NHM cổ vũ cực kì cuồng nhiệt cho 2 đội.

ĐH ra sân

U21 Việt Nam: Quang Tuấn (thủ môn), Thành Tín, Duy Mạnh, Ngọc Hào, Văn Dũng, Nam Anh, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Văn Thành, Ti Phông, Như Tuấn.

U21 HAGL: Minh Hoàng (thủ môn), Văn Sơn, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Kim Hùng, Công Phượng, Văn Toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại