Cơn hốt hoảng của De Gea

Triệu Mẫn |

Trên băng ghế dự bị, De Gea lặng lẽ ngồi cùng hai thủ môn khác. Ánh mắt anh lạnh lùng, không cảm xúc.

Man United đã khởi đầu tốt đẹp khi có 3 điểm đầu tiên trong ngày khai màn Premier League.

Trong trận đấu, hàng loạt lời tán dương dành cho Segio Romero, thủ thành mới được đưa về Old Trafford giữa sự ngờ vực của NHM.

Trên khán đài, người ta bắt gặp hình ảnh của 3 "kẻ gác đền" còn lại cho đội bóng. De Gea ngồi giữa Lindegaard và Victor Valdes.

Thủ môn 24 tuổi bình thản, lạnh lùng chứng kiến màn ra mắt như mơ của đồng nghiệp ngay tại nơi vốn là “địa bàn” của mình suốt mấy năm nay.

De Gea và hai thủ môn khác của Man United.

De Gea và hai thủ môn khác của Man United.

Từ cách đây mấy tháng, NHM Quỷ đỏ đã ra sức níu kéo De Gea khi phong thanh nghe tin anh muốn về Real Madrid. Không ai mong muốn cuộc chia li này cả.

Nhưng càng ngày, sự níu kéo dần dần thưa thớt bởi nhiều người nhận ra thủ thành Tây Ban Nha thật lòng muốn về lại cố hương.

Đối với Manucians De Gea từng rất quan trọng. Tuy nhiên những sự thể hiện gần đây của anh đều khiến họ thất vọng, như Van Gaal nhận xét “ De Gea không còn là cậu ấy của mùa giải trước”.

Chính sự kỉ luật và lạnh lùng trong cách làm việc của “Tulip thép” khiến ông đày ải thủ thành số một của mình lên ghế dự bị.

Thay vào đó là cái tên mới tinh Sergio Romero, người mới chân ướt chân ráo đến Old Trafford được nửa tháng.

Ngoài sự suy đoán của tất cả, Romero đã có một trận đấu như mơ, đến nỗi nhiều NHM Quỷ đỏ phải tấm tắc: “Đến lúc quên De Gea được rồi”.

Còn David de Gea, người đang được xưng tụng là cái tên số một thì vẫn im lặng ở ngoài sân, lặng lẽ xem phần thể hiện của người đồng đội mới.

Anh lắng nghe tiếng hô vang tên Romero trên các khán đài và chứng kiến việc chàng tân binh kia trở thành tâm điểm sau mỗi pha cứu thua xuất thần.

Người ta không đọc được nhiều trên ánh mắt và thái độ của De Gea mặc dù máy quay đã rất ý nhị lượt qua anh vài lần. Chỉ có sự bình thản, đôi lúc là sự hẫng hụt, cau có, mất mát khó có thể che giấu.

Xung quanh anh, NHM quá nhiệt tình ở Old Trafford vẫn miệt mài hô vang Romero như một khẩu hiệu mới của mùa giải. “Khẩu hiệu” mà cách đây tầm hơn 3 tháng vẫn luôn là cái tên De Gea.

Phải chăng, đó mới là lúc thủ thành 24 tuổi nhìn nhận lại mọi thứ. Con người vốn tham lam, đôi khi họ kiên quyết ra đi nhưng vẫn muốn hình ảnh mình in sâu trong tâm trí kẻ ở lại.

Có khi nào, giữa lằn ranh của được và mất, đi và ở, De Gea mới nhận ra thứ mình đã đánh vỡ tan.

Man United là nơi khiến anh từ một cậu nhóc gầy gò, vướng phải lùm xùm bởi tật tắt mắt vụt sáng lên như một ngôi sao rực rỡ giữa làng túc cầu.

Man United là nơi cho anh trở thành cầu thủ được NHM yêu mến nhất CLB 2 năm liền và khiến gã khổng lồ Tây Ban Nha hướng sang ánh mắt thèm muốn.

De Gea và những tháng ngày thăng hoa tại Old Trafford.

De Gea và những tháng ngày thăng hoa tại Old Trafford.

Đến thời điểm hiện tại, dường như chắc chắn Quỷ đỏ không thể giữ chân De Gea. Sức hút từ quê hương, tình thân và Real Madrid mạnh hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Thủ thành 24 tuổi ra đi, nhưng chắc hẳn trước đó anh đã có chút hốt hoảng, hụt hẫng và mất mát từ nơi mình hằng gắn bó.

Chắc gì ở đội bóng mới, nơi nổi tiếng bạc bẽo, các khán đài sẽ đồng thanh hô tên David de Gea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại