Chuyện những người quay lưng với ĐT Việt Nam

Đoàn Dự |

Yêu bóng đá cuồng nhiệt giống bao người, song các chiến sĩ cảnh sát buộc lòng phải quay lưng với sân đấu, để bảo vệ sự bình yên trên các khán đài.

Yêu bóng đá giống bao người, những tưởng làm việc tại SVĐ Mỹ Đình sẽ là cơ hội tốt cho các chiến sĩ cảnh sát, cứu hỏa được thỏa mãn đam mê. Song thực tế lại không phải vậy.

Rất nhiều chiến sĩ cảnh sát, cứu hỏa phải làm công việc thiêng liêng, trọng trách, nhưng không ít hy sinh: Quay lưng lại với sân đấu bóng đá để bảo vệ sự bình yên trên các khán đài.

Không khí bóng đá làm náo động cả nước, nhưng có những người dù muốn vẫn phải quay lưng lại trận đại chiến giữa Việt Nam vs Malaysia

Không khí bóng đá làm náo động cả nước, nhưng có những người dù muốn vẫn phải quay lưng lại trận đại chiến giữa Việt Nam vs Malaysia

Việc không được thưởng thức bóng đá đã là nỗi khổ tâm với họ, mà khi đội nhà thi đấu với màu cờ, sắc áo, thì việc quay lưng lại càng bội phần khó khăn.

Khi những CĐV cuồng nhiệt, hò reo vang dội trên các khán đài vì một pha hỏng ăn, một tình huống xử lý đẹp mắt, thì nhiệm vụ của các chiến sĩ cảnh sát, cứu hỏa vẫn là tập trung... quay lưng lại.

Họ phải dõi theo các khán đài thật sát sao, không bỏ lỡ một dấu hiệu nào có thể dẫn tới điều đáng tiếc. Chỉ một tia sáng nhỏ lóe lên, họ đã phải cảnh giác theo dõi vì đó rất có thể là pháo sáng...

Các chiến sĩ cứu hỏa cũng góp mặt trên SVĐ Mỹ Đình để phòng tình huống xấu

Các chiến sĩ cứu hỏa cũng góp mặt trên SVĐ Mỹ Đình để phòng tình huống xấu

Ở trận Việt Nam thua Malaysia vừa rồi, chúng ta vẫn có thể tự hào đã thắng trên các khán đài, nhờ cổ vũ lịch sự và văn minh hơn đội phương ở Shah Alam.

Điều đó có được là nhờ công không nhỏ từ các chiến sĩ cảnh sát, cứu hỏa và những lực lượng cơ động, an ninh!

Nhân viên an ninh đặc biệt đề phòng tại khu vực có CĐV Malaysia ngồi

Nhân viên an ninh đặc biệt đề phòng tại khu vực có CĐV Malaysia ngồi

Lực lượng an ninh tại Mỹ Đình chẳng thấm vào đâu so với 4 vạn khán giả. Nhưng họ đã làm rất tốt công việc của mình, góp phần tạo nên những khán đài hòa bình, thân thiện với cầu thủ, CĐV Malaysia

Lực lượng an ninh tại Mỹ Đình chẳng thấm vào đâu so với 4 vạn khán giả. Nhưng họ đã làm rất tốt công việc của mình, góp phần tạo nên những khán đài hòa bình, thân thiện với cầu thủ, CĐV Malaysia

Những chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại vòng ngoài SVĐ Mỹ Đình

Những chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại vòng ngoài SVĐ Mỹ Đình

Sau khi khán giả vào sân hết, họ khá nhàn song cũng chẳng được xem bóng đá

Sau khi khán giả vào sân hết, họ khá nhàn song cũng chẳng được xem bóng đá

Lực lượng cảnh sát chốt ở các cửa ra vào SVĐ cũng có thể thoải mái xem bóng đá

Lực lượng cảnh sát chốt ở các cửa ra vào SVĐ cũng có thể thoải mái xem bóng đá

Các chiến sĩ cảnh sát canh gác ở những tầng cao cũng tranh thủ xem bóng đá

Các chiến sĩ cảnh sát canh gác ở những tầng cao cũng tranh thủ xem bóng đá

Không ít chiến sĩ cảnh sát cơ động được cài cắm vào ngồi ngay sát CĐV Malaysia. Bên cạnh việc đề cao cảnh giác thì họ cũng có thể xem bóng đá như những NHM khác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại