Chỉ có ở Soha: Nô lệ của chính mình

LEO |

(Soha.vn) - Sống vì tiqui-taca, chết vì tiqui-taca. Đó là hình ảnh của Barcelona tại San Siro đêm qua. Đoàn quân bách chiến bách thắng đã chết bởi quá cung phụng, lệ thuộc vào lối chơi tiqui-taca thần thánh của mình.

Những năm cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, cái tên Napoleon đã mang đến nỗi khiếp sợ trên toàn châu Âu. Đội quân thiện chiến với hơn 40 vạn quân của vị hoàng đế nước Pháp đi đến đâu là san bằng đến đó, không có bất cứ đối thủ nào có thể địch lại được.

Napoleon ngất ngây trong men say chiến thắng. Nó khiến vị tướng vĩ đại này trở nên kiêu căng, tự cao tự đại và quá tin tưởng vào bản thân mình. Cũng chính điều đó đã khiến đoàn quân vĩ đại của Napoleon đã phải nhận thất bại lịch sử tại Borodino.

Barca đang quá lệ thuộc vào tiqui-taca

Barcelona đang đi trên con đường của vị hoàng đế Napoleon ngày nào. Lối chơi tiqui-taca được đưa lên hàng nghệ thuật đã giúp đội bóng xứ Catalan chinh phục mọi giới hạn của bóng đá hiện đại. Họ tạo nên nỗi khiếp sợ với mọi đối thủ và được tung hô như đoàn quân bất khả chiến bại.

Những chiến công giành được một cách quá dễ dàng khiến Barca đang thờ phụng điệu tiqui-taca một cách quá đáng, nói như nhà báo Anh Ngọc thì Barca đang là nô lệ của chính lối chơi đậm vị nghệ thuật của mình.

Mọi kế hoạch, mọi công thức đều chỉ để phục vụ cho tiqui-taca. Họ bán đi một loạt những hảo thủ. Từ Eto’o cho đến Ibrahimovic, tất cả những ngôi sao “khác loại” đều phải ra đi để nhường chỗ cho các cầu thủ nhỏ con, đậm chất kỹ thuật, giỏi tiqui-taca. Mục tiêu của Barca chính là thần thánh hóa thương hiệu của mình.

Nhưng kết quả thì sao? Hãy nhìn những thất bại của Barca trước Chelsea mùa giải năm ngoái hay chính trận thua muối mặt tại San Siro đêm qua. Đó là một Barca hoàn toàn bế tắc khi điệu tiqui-taca quen thuộc bị bắt bài.

Họ đang là nô lệ của chính mình

Những Xavi, Messi cùng Iniesta chỉ biết chuyền, chuyền và… chuyền. Họ chẳng biết làm gì khác để xuyên thủng được chiếc xe bus 2 tầng mà Milan đặt trước khung thành Christian Abbiati. Không có bất cứ sự đột biến nào được tạo ra ngoài cú đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Iniesta… ra ngoài khung thành.

Phương án B. Đó chính là thứ mà Barca đang thiếu. Đội bóng xứ Catalan không hề có chút đa dạng nào trong những đợt tấn công của mình ngoài việc sử dụng nhiều đường chuyền liên tiếp để áp sát khung thành đối phương rồi dứt điểm. Những bài rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả được tất cả các đội bóng trên thế giới áp dụng khi bế tắc như dốc biên, tạt cánh đánh đầu hay sút xa, Barca đều không thể làm được. Tất cả những ngôi sao mà đội chủ sân Nou Camp đang có trong tay đều chỉ phục vụ cho tiqui-taca và tiqui-taca.

Đó chính là gót chân achilles của Barcelona. Gã khổng lồ xứ Catalan đang là nô lệ của chính mình, của lối chơi tiqui-taca.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại