Góc quay chậm: Barca đã thua oan!

Chi Chi |

(Soha.vn) - Đội bóng xứ Catalan đã phải đón nhận bàn thua đầu tiên một cách đầy oan ức.

Không thể phủ nhận Barca đã có một trận đấu khá thất vọng tại sân San Siro khi họ chơi cực kỳ bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức vô cùng khoa học của Milan . Tuy nhiên, việc bế tắc và thua nhận lại là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Thực tế, Barca không tạo ra được nhiều cơ hội song phía Rossoneri cũng chẳng khá khẩm hơn. Đội bóng áo sọc đỏ đen cũng chẳng có quá nhiều những pha phản công sắc bén khi mà đội khách đã tạo ra thế trận lấn lướt.

 

Bóng đã chạm tay cầu thủ Milan trong bàn thắng mở tỷ số

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút thứ 57 của trận đấu. Milan được hưởng một quả phạt trước tiếp bên ngoài vòng cấm, bóng được đẩy ra cho Montolivo dứt điểm từ xa. Cú sút này đã đưa bóng đi rất căng, chạm người một cầu thủ Barca rồi đi thẳng đến… tay của Zapata. Bóng nảy ra đúng vị trí của Boateng và cầu thủ người Ghana đã đánh bại Valdes trong sự bất ngờ của hàng phòng ngự Barca.

Bất chấp việc các cầu thủ đội khách đã phản ứng rất dữ dội sau tình huống đó song trọng tài Craig Thomson vẫn công nhận bàn thắng cho Milan, thậm chí, Pique còn phải nhận thẻ vàng cảnh cáo vì lỗi phản ứng thái quá.

"Mọi chuyện là quá rõ ràng. Tất cả chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra song trọng tài lại không quan sát được", trung vệ Barca tỏ ra đầy bức xúc sau trận đấu.

Có thể nói chính bàn thua oan uổng này đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Milan lại càng chủ động trong cách chơi phòng ngự phản công của mình còn Barca phải dâng lên tìm kiếm bàn gỡ. Kết quả là đội bóng xứ Catalan đã phải đón nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 81 của trận đấu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại