Bí mật về nỗi khiếp sợ của Ronaldo

Thu Chang |

Đêm mưa Moscow 2008, thế giới nín thở chứng kiến hai con sư tử nước Anh chiến đấu. Ở đó, người ta còn trông thấy phút giây hạnh phúc nhất và cả ác mộng nhất của Cristiano Ronaldo.

Ở trận chung kết được dự đoán sẽ bòn rút cảm xúc và thách thức tâm lí người xem triệt để, mọi sự chuẩn bị không bao giờ là thừa. Ngoài tinh thần hay áo đấu, đôi giày là thứ vũ khí tối tân, lợi hại nhất khi tham chiến mà các cầu thủ cần chăm chút kĩ lưỡng.

Với Ronaldo, giày đấu không chỉ là phương tiện mà còn là thứ đồ may mắn trong các trận đánh. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 120 phút tại Luzhniki, thứ đồ may mắn kia bỗng hóa thành cơn ác mộng, là nỗi khiếp sợ của CR7.

Giữa hàng vạn khán giả, những đôi chân đắt giá đã lao vào trận chiến bằng sự tập trung cao độ và những toan tính tỉ mỉ, khó lường. Ronaldo luôn là người nhạy bén nhất, ghi bàn với cú bật nhảy và lắc đầu hoàn hảo.

Nhưng anh và Man United không nhẹ nhõm được lâu. Lampard tận dụng một sai lầm chớp nhoáng của hàng thủ áo đỏ, mang về bàn san bằng cách biệt.

Trận chung kết Champions League năm 2008 diễn ra đầy khó khăn với Ronaldo

Trận chung kết Champions League năm 2008 diễn ra đầy khó khăn với Ronaldo

Phút 116 chân sút chủ lực Didier Drogba của Chelsea nhận thẻ đỏ rời sân trong sự gào thét điên cuồng đầy bất lực của fan Chelsea. 120 phút qua đi, tỷ số được giữ nguyên. Mưa phủ trắng trời Moscow, hai đội bước vào loạt đấu súng.

Ronaldo, như thường lệ là cái tên được chú ý nhất. Hàng chục triệu người nín thở, máy quay phim, máy ảnh chĩa vào anh sẵn sàng bắt những cảnh đắt giá nhất.

Nhưng CR7 không thắng được Cech, anh bật khóc ngay khi bóng bị đẩy ra. Mọi thứ bỗng hóa thành vô nghĩa. Những nỗ lực, khát khao, sự vươn lên, tất cả tan tành như nó chưa từng tồn tại.

Ronaldo quay cuồng trong những suy nghĩ thất bại. Phải chăng đôi giày đấu, điểm tựa cho những quan niệm về may mắn của anh đã trở thành vật xui xẻo, mang đến cơn ác mộng?

Ronaldo cho rằng đôi Nike Mercurial SL đã mang lại vận xui?

Ronaldo cho rằng đôi Nike Mercurial SL đã mang lại vận xui?

Nhưng bên phía Chelsea, Terry rồi Anelka lần lượt thất bại trước Van der Sar. Man United lấy lại chiến thắng từ cánh cửa địa ngục. Ronaldo ngã gục, trong một khoảng thời gian ngắn, anh như chết đi rồi lại hồi sinh, sự may mắn hóa ra vẫn ở bên CR7.

Nhưng có vẻ, đôi giày trong trận chung kết ấy đã ám ảnh siêu cầu thủ người Bồ Đào Nha không ít. Người ta không thấy Ronaldo mang nó thêm một lần nào nữa.

Phải chăng vì sút trượt quả penalty huyền thoại và tấm gương Drogba bị đuổi khỏi sân mà siêu sao này ngại bước, chùn chân?

Đôi giày may mắn mà Ronaldo sử dụng trong trận chung kết là Nike Mercurial SL (Super Light) "siêu nhẹ", một trong những sản phẩm được xếp vào hàng cực hiếm ngày nay.

Đôi giày này là kết quả từ sự thách thức của CEO Nike với những nhà thiết kế. Nó là sự hỗ trợ tuyệt vời cho việc chạy nước rút, điều mà Ronaldo đã áp dụng rất nhiều ở trận chung kết.

Nike Mercurial SL chỉ nặng 185 gram và được làm hoàn toàn bằng sợi carbon, công nghệ mới đầu tiên áp dụng trên thế giới.

Siêu phẩm này có thiết kế tinh xảo theo phong cách Italia song những tấm bề mặt thiết kế ở Đức và đế giày sản xuất tại Hàn Quốc.

CR7 và Drogba là hai chủ nhân đầu tiên và đều trình làng ngay trong đại chiến chung kết Champions League 2007/08.

>>> Ronaldo đứng trước cơ hội đoạt cú đúp danh hiệu cá nhân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại