Ronaldo – Messi: Cỗ máy đá bóng và cầu thủ bóng đá

Bảo Nam |

Messi đá bóng như trẻ thơ, hồn nhiên, thích mắt. Còn Ronaldo giống như một cỗ máy đã được cài đặt các mục tiêu tìm và diệt.

Nếu chịu khó đọc các tin tức bóng đá thế giới, bạn rất hay bắt gặp cái tên Messi được gán cho một cầu thủ nào đó theo kiểu: Messi phiên bản Na Uy, Messi Thụy Điển, Messi Indonesia. Ngay cả Việt Nam cũng có Messi phiên bản Việt.

Rất ít cầu thủ tự nhận mình giống Ronaldo và cũng rất ít nền bóng đá cố gắng tìm ra một phiên bản của Ronaldo.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao trở thành một phiên bản của Messi lại tràn lan, còn trở thành CR7 phiên bản 2 lại hiếm đến vậy? Rất đơn giản: Vì muốn làm Messi, hãy đơn giản là chính mình, với một cái chân trái và biết thêm cách qua người.

Còn muốn làm Ronaldo thì phải khổ luyện, phải trở nên mạnh mẽ, dữ dằn, hừng hực sức sống.

Có quá nhiều "Messi" trên thế giới

Có quá nhiều "Messi" trên thế giới

Mở rộng vấn đề một chút: Không ai thống kê được có bao nhiêu NHM trên thế giới thích Messi, bao nhiêu người thần tượng Ronaldo.

Nhưng chắc chắn rằng, số lượng người thích xem Messi đá bóng đông hơn gấp bội so với lượng người muốn nhìn cỗ máy Ronaldo nhả đạn.

Messi đá bóng như một niềm vui. Anh thích đá bóng, anh yêu bóng đá, anh vào sân để chơi đùa với trái bóng hơn là cố gắng biến mình thành một siêu sao thế giới. Nhờ sự tự nhiên đến tinh khiết trong cách chơi bóng, Messi trở thành một cầu thủ vô cùng khó đoán.

Không ai có thể biết trước M10 sẽ đi bóng thế nào. Anh đâm thẳng vào người đối thủ và chờ đợi thời cơ để thực hiện pha qua người về phía chân trụ của đối phương. Rất bản năng. Messi chờ đối thủ phản ứng mới ra đòn.

Còn Ronaldo thì khác. Mọi thứ với anh là một sự lập trình. Ronaldo ăn bao nhiêu lượng thịt mỗi ngày, nâng bao nhiêu lần tạ, gập bao nhiêu cú cơ bụng đều được tính toán một cách khoa học.

Có đợt Ronaldo lên triệu tập ĐT Bồ Đào Nha, bà mẹ ruột của anh phải lên cùng để nấu cho CR7 đúng khẩu phần như ở Real Madrid. Vì mỗi khi lên tuyển, không được ăn theo khoa học tính toán, Ronaldo bị mỏi cơ, phong độ kém.

Trên sân cỏ, mọi thứ CR7 làm cũng như một công thức. Đơn cử nhất là cách đá phạt: Anh sẽ lùi 3 bước, 2 chân đưa ra 2 bên đứng trụ, thở dốc một cái, rồi nhún chân lấy đà và sút. 10 lần như 1.

Đó cũng là lý do giải thích tại sao Ronaldo mất tới 54 lần sút phạt liên tiếp mới ghi được một bàn thắng. Có lẽ bàn thắng đó đến vì CR7 lỡ… quên một kỹ thuật nào đó mà anh hay làm.

Tôi thích cách tờ AS gọi Ronaldo và Messi là một cỗ máy đá bóng và một cầu thủ bóng đá. Ronaldo được lập trình như máy, còn Messi là con người.

Một cầu thủ đơn thuần với niềm yêu thích đá bóng, ra sân để thỏa mãn đam mê. Có lẽ vì vậy mà Messi đang dần chiến thắng Ronaldo trong cuộc đua giữa họ.

Bởi một cỗ máy có thể được lập trình chi tiết, hình thức bắt mắt, nhưng nó đơn giản là một cái máy thiếu đi sự sáng tạo ngoài lập trình. Con người là sống, và Messi lại là một con người với sức sáng tạo và niềm đam mê vô bờ.

>>> Đá trúng đầu đối thủ, Fabregas lãnh thẻ đỏ ngớ ngẩn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại