Bâng khuâng niềm tự hào Anh

Đức Phan |

(Soha.vn) - Người Anh từng vỗ ngực rằng: “Mặt trời không bao lặn trên Vương quốc Anh”. Khi ấy, họ là đế chế lớn nhất thế giới. Còn hiện tại, khi trận CK Champions League 2012-2013 chuẩn bị diễn ra hẳn cũng là lúc người Ăng lê cảm thấy bâng khuâng…

Trong thế kỷ 21 này, trước xu thế Toàn cầu hóa, xứ sở sương mù đang phải chịu sự “xâm lăng” ghê gớm ở cả 2 lĩnh vực từng là sự hãnh diện của người Ăng-lê. Đó là công nghiệp ô tô và bóng đá.

Những thương hiệu xe lừng danh khiến cả thế giới tèm khát như Jaguar Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, MG Rover… đều lần lượt nói lời chia tay đảo quốc  này để “nhập quốc tịch” Mỹ (Ford), Đức (Volkswagen. BMW), Ấn Độ (Tata Motors) và thậm chí là cả Trung Quốc (Nam Kinh Automobile). Và bóng đá cũng vậy.


	Những chú Thiên Nga xứ Wales cũng vừa có lần đầu tiên vô địch League Cup của Anh

Những chú Thiên Nga xứ Wales vừa có lần đầu tiên vô địch League Cup của Anh

15 năm sau ngày triệu phú người Ai Cập, đồng thời là ông chủ của hệ thống siêu thị Harrods (London), Mohamed Al Fayed, mua lại CLB Fulham với giá 30 triệu bảng, đã có 1/2 đội bóng tại giải Ngoại hạng rơi vào tầm kiểm soát của những ông chủ nước ngoài. Ngay cả giải Ngoại hạng giờ cũng không còn là chuyện nội bộ của người Anh khi mà mùa giải này đã có sự tham chiến của 1 CLB xứ Wales ( Swansea ) (từ mùa sau còn là 2 đội khi có thêm Cardiff thăng hạng).

Bóng đá Anh không những bị “xâm lăng” bởi các giá trị ngoại lai, mà thậm chí đã có niềm tự hào Anh bị lấy đi mãi mãi. Ví dụ như danh xưng quê hương của túc cầu giáo. Vinh dự này chỉ tồn tại đến năm 2004, khi FIFA chính thức công nhận Trung Quốc chứ không phải đảo quốc sương mù mới là quê hương của môn thể thao vua (do từ nghìn năm trước người Trung Quốc đã chơi môn thể thao tương tự như bóng đá). 

Đổi lại, người Anh được FIFA an ủi bằng cách phong cho họ là cái nôi của bóng đá hiện đại. Nhờ việc Anh là quốc gia đầu tiên thành lập Liên đoàn bóng đá (từ tận năm 1863) và cũng ngay trong năm đó đã ban hành những luật lệ, quy định đầu tiên của môn thể thao này.

Năm nay là tròn 150 năm ra đời của LĐBĐ Anh (FA). Vì thế, UEFA đã ưu ái trao cho họ đặc quyền được tổ chức trận CK Champions League tại thánh địa (cho dù Wembley vừa đăng cai 1 trận CK Champions League cách đây 2 năm). Cần biết rằng, cả trận CK Champions League của bóng đá nữ năm nay cũng được UEFA tổ chức ở London Wembley nhằm kỷ niệm sự kiện trọng đại này.


	Đêm nay, Anh quốc sẽ chìm trong tiếng hò reo của người Đức!

Đêm nay, Anh quốc sẽ chìm trong tiếng hò reo của người Đức!

Chắc chắn, người Anh rất mong mỏi sẽ có đội bóng của họ nâng cao chiếc Cup vô địch hoặc chí ít là góp mặt ở trận CK. Ấy vậy mà, như sự trêu ngươi của số phận, rốt cuộc London – Thủ đô của xứ sở sương mù lại trở thành nơi tôn vinh, biểu dương sức mạnh của người Đức (vốn là đối thủ không đội trời chung của người Anh). Chiếc Cup Champions League nữ đã nằm trong tay của Wolfsburg sau khi CLB này vượt qua Lyon ở trận CK. Còn chiếc Cup bạc dành cho nam còn đã chắc chắn thuộc về người Đức ngay từ khi trái bóng tại Wembley chưa lăn. Những điều đó giống một cái tát thật lực vào mặt người Anh trong dịp kỷ niệm niềm kiêu hãnh hiếm hoi còn sót lại của đảo quốc sương mù.

Thế nên, đêm nay khi trọng tài người Ý Nicola Rizzoli nổi hồi còi khai cuộc, có lẽ nhiều người Anh sẽ cảm thấy nghèn nghẹn ngay tại thánh đường Wembley của chính mình!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại