Ác mộng chủ nhà, thảm họa trọng tài, phá dớp tại Champions League

Thanh Điệp |

(Soha.vn) - Quá nhiều những bất ngờ, những sai lầm và cả những điểm nhất tại vòng 1/8 Champions League vừa qua.

Vòng đấu thảm họa cho các đội chủ nhà

Không phải những chiến thắng, những chiếc thẻ đỏ, những sai lầm cá nhân…mà chính những thất bại của các đội bóng chủ nhà mới là bất ngờ lớn nhất của vòng đấu này.

Bốn đội bóng chủ nhà gồm Man City, Arsenal, AC Milan và Bayern Leverkusen theo những cách khác nhau đều phải đón nhận thất bại. Và điều đáng nói hơn là cả 4 kẻ chiến bại trên đều không thể ghi nổi dù chỉ một bàn thắng vào lưới các vị khách. Theo thống kê, kể từ khi cúp C1 cũ được đổi tên thành Champions League vào năm 1992 thì đây mới là lần đầu tiên giải đấu này chứng kiến một vòng đấu mà tất cả các đội bóng chủ nhà đều cùng thất bại và không thể ghi nổi bất cứ một bàn thắng nào.

Tiếp nối Man City, Arsenal cũng thảm bại trước Bayern Munich

Tiếp nối Man City, Arsenal cũng thảm bại trước Bayern Munich

 

Trong số 4 cái tên kể trên chỉ có trận thua của đội bóng thành Milano trước các vị khách Atletico Madrid là có phần nghiệt ngã. Kaka và các đồng đội đã có một trận đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng đã không tận dụng thành công để rồi cuối cùng phải nhận “cái chết oan nghiệt”. Còn Man City, Arsenal và đặc biệt là Bayern Leverkusen đều xứng đáng nhận thua sau những gì họ đã thể hiện.

Trọng tài tiếp tục là cơn ác mộng của người Anh

Một lần nữa, trọng tài lại trở thành cơn ác mộng dành cho người Anh tại đấu trường danh giá Champions League. Năm 2009, Chelsea đã bị loại một cách đầy cay đắng ở bán kết trước Barca bởi ông trọng tài Tom Henning Ovrebo. Năm 2013 Man United của Sir Alex cũng bị Real “đá văng” bởi quyết định gây tranh cãi của trọng tài Cuneyt Cakir khi ông này đã quá nặng tay với Luis Nani thì giờ đây tới lượt Man City và Arsenal phải nhận cảm giác cay đắng đó.

Dù cho các cầu thủ Barca đã có một trận đấu tuyệt vời và họ xứng đáng là những người giành chiến thắng khi phải hành quân tới “thánh địa” Etihad của Man City, thì rõ ràng HLV Manuel Pellegrini cũng có lý lẽ riêng của mình khi đỗ lỗi cho thất bại là do trọng tài Jonas Eriksson. Khi xem lại băng hình quay chậm thì rõ ràng pha phạm lỗi của hậu vệ Demichelis với Messi là ở ngoài vòng cấm. Nếu đó không phải là một quả Penalty và một bàn thắng cho đại diện đến từ Tây Ban Nha thì rất có thể cục diện trận đấu sẽ khác. Nên nhớ, trước khi bị thổi phạt quả 11m có phần oan uổng đó, các cầu thủ chủ nhà đã tạo ra được một thế trận rất tốt với không ít cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của Victor Valdes.

Sai lầm của trọng tài góp phần “giết chết” Man City

Sai lầm của trọng tài góp phần “giết chết” Man City

Arsenal và Man City đang là những đối thủ ganh đua không khoan nhượng tại Premier League, nhưng hiện tại có lẽ họ nên dẹp bỏ “ân oán” để an ủi nhau bước qua giai đoạn khó khăn này. Một ngày sau trận thua cay đắng của Man City, các cầu thủ Arsenal cũng phải đón nhận thất bại với cùng tỉ số trong hoàn cảnh tương tự. Trọng tài Rizzoli‎ đã tước quyền thi đấu của thủ thành Szczesny và cho các vị khách Bayern được hưởng một quả Penalty. Dù sau đó David Alaba thực hiện không thành công, nhưng với việc phải chơi thiếu người, đội bóng nước Anh đã bị đả bại cách biệt 0-2, qua đó cơ hội đi tiếp coi như đã chấm dứt. Đây cũng là một tình huống mà trọng tài được cho là đã “nặng tay” khi tước quyền thi đấu của thủ thành người Ba Lan.

Pep Guardiola và Messi cùng nhau “xóa dớp”

Đây là vòng đấu ngọt ngào dành cho Pep Guardiola và Messi khi cả hai đều xóa bỏ được những cái dớp không vui trong quá khứ. Trước khi vòng đấu này diễn ra, Messi đã có tới 12 giờ tịt ngòi khi hành quân tới đất Anh. Theo thống kê, kể từ năm 2006 tới nay, Messi đã có 8 trận đấu trên đất Anh khi gặp các đối thủ ở Premier League, nhưng siêu sao người Argentina chưa một lần nổ súng. Nhưng sau vòng đấu này kỷ lục cá nhân không mong muốn đó của “El Pulga” đã được xóa bỏ khi anh hạ gục Joe Hart trên chấm 11m.

Messi vui, đồng thời người thầy cũ của anh là Pep Guardiola cũng vui không kém khi ông cùng Bayern đánh bại Arsenal ngay trên sân nhà và qua đó giúp Pep có chiến thắng đầu tiên sau 2 lần hành quân tới Emirates.

Bayern Leverkusen là “nỗi nhục” của người Đức tại Champions League

Bóng đá Đức đang cho thấy sức mạnh đáng nể tại Champions League trong những năm gần đây. Nhưng khác với niềm tự hào mà những Bayern Munich hay Dortmund mang lại, một đại diện khác của Bundesliga là Bayern Leverkusen chỉ đem lại cho nước Đức những nỗi buồn. Dù đã từng vào đến trận chung kết năm 2002, nhưng nếu phải chỉ ra một tên tuổi quen thuộc thường xuyên tạo ra những “kỷ lục” đáng quên tại sân chơi này thì có lẽ không ai xứng đáng hơn Leverkusen.

Họ đã từng thua Olympique Lyon với tổng tỉ số 8-3 năm 2010, thua Barca 10-2 năm 2012 và năm nay đội bóng này lại tiếp tục phải đón nhận những thất bại muối mặt nữa. Sau hai trận thua 0-5 trước MU ở vòng đấu bảng, các khán giả trên sân Bay Arena tiếp tục bị “tra tấn” với thất bại 0-4 của đội nhà trước đại diện của nước Pháp là PSG.

Sau trận thua với tỉ số 7-1 trên sân Nou Camp năm 2010, đội bóng này bị cho là “nỗi nhục” của bóng đá Đức tại đấu trường Châu Âu còn với trận thua này, giám đốc thể thao của họ là cựu danh thủ Rudi Voller đã cho rằng, thất bại đó đã biến đội bóng của ông thành những kẻ ngốc.

Ibra sẽ hạ bệ được Messi và Ronaldo

Champions League là giải đấu dành cho 32 đội bóng với hàng trăm cầu thủ khác nhau, nhưng trong vòng 6 năm qua luôn có một điều “bất di bất dịch”. Đó chính là danh hiệu vua phá lưới chỉ là câu chuyện nội bộ của Messi và Ronaldo. Nếu như “El Pulga” đã trở thành cầu thủ đầu tiên 4 lần được vinh danh liên tiếp từ 2009-2012 thì ngược lại, Ronaldo cũng được nếm trải cảm giác ngọt ngào vào các năm 2008 và 2013. Nhưng năm nay, rất có thể cuộc đua “song mã” này sẽ bị chặn lại bởi cái tên Ibrahimovic.

Ibra đang tỏa sáng rực rỡ tại Champions League

Ibra đang tỏa sáng rực rỡ tại Champions League

Ở tuổi 33, khi đang bước vào những ngày tháng đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp, tiền đạo người Thụy Điển lại bất ngờ tỏa sáng rực rỡ ở sân chơi mà anh vốn rất “kém duyên” này. Tính tới thời điểm hiện tại Iba đã có riêng cho mình tới 10 bàn thắng tại đấu trường danh giá này và qua đó tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Đó là một thành tích tuyệt vời, bởi trong quá khứ anh chưa bao giờ ghi được quá 5 bàn thắng ở một mùa giải Champions League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại