Nhà khoa học đi tù vì sập bẫy tình: Già mà ham... gái trẻ

Theo Thế giới & Hội nhập |

(Dân Việt) - Giáo sư vật lý Paul Frampton bị tuyên án 5 năm tù. Ông tuyên bố là nạn nhân của một bẫy tình của mafia, vì một kẻ nào đó giả làm Hoa hậu bikini thế giới 2007 để "chát" qua mạng internet với ông.

Giáo sư vật lý Paul Frampton 68 tuổi người Anh vừa bị một tòa án Argentina tuyên án gần 5 năm tù vì làm "con la" mang ma túy cho bọn tội phạm. Ông tuyên bố là nạn nhân của một bẫy tình của mafia, vì một kẻ nào đó giả làm Hoa hậu bikini thế giới 2007 để "chát" qua mạng internet với ông.

Ông Frampton khi chuẩn bị đáp chuyến bay từ sân bay quốc tế Ezeiza ở Buenos Aires (Argentina) đi Peru thì bị bắt ngày 23.1.2012, do hải quan phát hiện 2kg cocaine giấu trong túi quà trong một chiếc va-li mà ông xách theo.

Vị giáo sư giảng dạy môn vật lý và thiên văn tại Trường đại học Bắc Carolina (Mỹ) suốt 30 năm và đã ly dị vợ, nói với báo Clarin của Argentina: ông nghĩ mình đã "tám" với cựu Hoa hậu bikini 2007 Denise Milani từ tháng 11.2011: "Lẽ ra tôi phải phát hiện vụ lừa đảo này sớm hơn, nhưng chúng quá thông minh, quá giỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ có sự tồn tại của bọn người này. Suốt 11 tuần tôi cứ ngỡ mình chát với một phụ nữ quyến rũ".

Giáo sư Frampton

Ông nói thêm: "Milani nói rằng cô ấy thích đàn ông lớn tuổi và đã chán phải làm người mẫu ảnh. Cô ấy nói chuyện có duyên và tôi tin câu chuyện của cô ấy. Tôi tin mình tâm sự với một cô gái, nhưng sau vài tuần ở tù, tôi hiểu ra đó là một gã đàn ông, một tên tội phạm giả làm người mẫu".

Milani 36 tuổi hiện sống ở Los Angeles cùng chồng và cậu con trai 12 tuổi, cho biết rằng khi biết bị mượn tên, cô hoàn toàn bị sốc khi bị lôi vào vụ này. Cô cho rằng vụ này có thể liên quan những email kỳ quặc cô nhận từ một người hâm mộ cô đến điên rồ.

Hắn trao đổi các dòng thư điện tử đầy tình cảm với ai đó nhận là cô. Milani nói cô cũng là nạn nhân như Frampton: "Tôi rất lo sợ cho bản thân và gia đình. Tôi không biết tại sao chúng chọn tôi và tôi tuyệt vọng ước mong chúng không làm thế, vì tôi không muốn người ta nghĩ tôi dính líu với ma túy". Cô cho biết trang mạng xã hội Facebook của cô (có 200.000 fan) cách đây vài tháng cũng bị bọn tin tặc hacker xâm nhập".

"Con la" bất đắc dĩ

Trong thực tế, người mẫu áo tắm Milani gốc Cộng hòa Czech (đã có chồng) không hề dính líu vào vụ lừa đảo này, và cô không biết có một tổ chức mafia Nam Mỹ lợi dụng tên tuổi cô để cài bẫy tình với Frampton.

Bọn buôn lậu ma túy thường lừa các hành khách hoặc dùng tiền để có người "tải hàng hộ" chúng nên họ bị gọi là "con la". Chúng lừa Frampton bay đến Bolivia, nơi ông ngỡ sẽ được gặp người đẹp bốc lửa Milani và hai người sẽ cùng lập một cuộc đời mới "chồng già vợ trẻ là tiên". Và ông đã ngủ… một mình suốt 10 đêm ở đó.

Ngày nọ tại sảnh khách sạn, một gã đàn ông trung niên đến nhờ ông giữ hộ chiếc va-li của Milani, và cho ông thông tin người đẹp hẹn gặp ở Argentina và hắn nhờ ông chuyển chiếc va-li đến tay Milani.

Ông rời Bolivia qua Argentina rồi lại được báo đến Brusssels (Bỉ), nơi ông sẽ được gặp Milani. Sau khi trải qua 36 giờ ở sân bay để chờ cô gửi một vé máy bay cho ông (chiếc vé chẳng bao giờ đến) một người bạn thuyết phục ông bay về Mỹ và quên Milani đi.

Giáo sư Frampton với vợ cũ

Nhưng khi ông sắp bay qua Peru quá cảnh về Mỹ thì ông bị bắt. Frampton từng đậu đại học Oxford những hai lần, nói: "Khi đến Bolivia mà không gặp được cô ấy, lẽ ra tôi nên quay về Mỹ ngay. Nhưng tôi luôn thấy các kế hoạch của mình diễn ra êm xuôi, giống như khi tôi giải những bài vật lý khó. Cô ấy là kế hoạch của tôi. Có lẽ tôi nên hiểu ra rằng có điều gì đó khác thường". Ông thừa nhận ông "hơi bị tưng tửng" vì mê nghiên cứu vật lý.

Tại tòa, công tố viên đọc những email và tin nhắn mà ông gửi cho "bạn gái" và một người bạn ở Mỹ khi ông chờ ở sân bay: "Anh sợ bọn chó đánh hơi, anh đang trông chiếc va-li nhỏ đặc biệt của em, ở Bolivia nó chẳng là gì nhưng ở châu Âu nó có giá trị hàng triệu euro".

Ông còn viết vào một mẩu giấy: "1 gram/200 USD, 2.000 gram/400.000 USD". Một nguồn tin của báo Clarin nêu tại tòa, ông khai đã viết chúng sau khi bị bắt, nhưng người làm chứng vụ bắt ông khi được mời đến tòa đã chối thông tin này.

"Ngây thơ như trẻ lên 3"

Người mẫu Milani

Trước khi Frampton bị xét xử, có thông tin ông có thể bị lãnh án 16 năm tù nếu bị buộc tội vận chuyển ma túy. Ông bị giam ở nhà tù Villa Devoto (ngoại ô Buenos Aires) nơi vào năm 1978 đã xảy ra một cuộc bạo loạn tệ hại nhất trong lịch sử Argentina với 67 người chết. Khi bị giam chờ ngày hầu tòa, ông từng bị giam tại nhà tù này, trong một xà lim to mà ông phải sống chung với 80 tù nhân bị nghi là buôn ma túy.

Sau đó ông được thả nhưng bị quản thúc ở khách sạn vì lý do sức khỏe. Ông có vấn đề về phổi và bị cao huyết áp nên sợ sẽ chết trong tù. Có tin các nhà điều tra đã kiểm tra tâm lý của vị giáo sư để loại trừ khả năng ông bị tâm thần. Mức lương ông hưởng từ Đại học Bắc Carolina cũng bị tạm treo, trong khi ông tiếp tục giảng bài cho các sinh viên, mỗi khi ông có được thẻ sim trả trước.

Nhiều nhà khoa học - trong đó có Sheldon Glashow, người đoạt giải Nobel vật lý 1979 và cùng Frampton viết nhiều bài báo - đã viết thư gửi nữ Tổng thống Cristina Kirchner đề nghị bà can thiệp vào phiên tòa xét xử Frampton. Các đồng nghiệp không tin ông là "con la" tải ma túy. Bà vợ cũ Anne Marie 71 tuổi người Mỹ gốc Pháp của Frampton, nói: "Ông ấy về tình cảm thì ngây thơ như đứa trẻ lên 3.

Điều duy nhất ông ấy hiểu biết là khoa học". Ông bà sau 15 năm chung sống đã ly dị năm 1998 nhưng vẫn xem nhau là bạn bè. Bà cho biết sau khi ly dị, ông thường kể việc tìm bạn gái mới, bắt đầu là một cô gái trẻ người Trung Quốc (con gái một nhà khoa học): ở tuổi 60, ông bay đến TQ để gặp cô nhưng không thành.

John 73 tuổi là anh ruột của Framton, nói em ông kể rất ưng cô gái tuổi "băm" nhưng bố mẹ cô cấm, vì không thích con rể gần bằng tuổi họ! Thất vọng, ông quay về Mỹ và bắt đầu lên mạng matel.com (chuyên "kết bạn bốn phương") để tìm người phụ nữ nào chịu sống chung với ông. Và Framton đã ngỡ quen được Milani….Nay thì ông chỉ mơ sớm đến ngày ra tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại