Người cha tay địu con 1 tháng tuổi, chân đạp xe kéo kiếm sống

myle |

Chỉ với một sợi dây vải quấn quanh cổ, Jatav địu cô con gái nhỏ đi rong ruổi khắp các con đường của thị trấn.

Người đàn ông làm nghề đạp xe kéo tại thị trấn Bharatpur (Rajasthan, Ấn Độ) tên là Bablu Jatav, 38 tuổi, ngậm ngùi kể lại tình cảnh của mình:  "Shanti (vợ anh Jatav) đã qua đời ngay sau khi sinh con tại bệnh viện.... Con bé là món quà cho cuộc hôn nhân 15 năm của chúng tôi.... Vợ tôi đã rất hạnh phúc, nhưng thật buồn là cô ấy không lại ra đi".

Vừa phải lo kiếm sống, lại không thể bỏ con gái Damini, không còn cách nào khác, anh Jatav đã quyết định đưa cô bé 1 tháng tuổi đi làm cùng mình mỗi ngày:  "Vì không có ai chăm sóc con gái, tôi đã luôn đưa con bé theo bên mình, ngay cả khi đạp xe kéo".

nguoi-cha-tay-diu-con-1-thang-tuoi-chan-dap-xe-keo-kiem-song

Bé gái Damini cùng cha đạp xe kiếm sống.

Jatav nói rằng cuộc sống với anh quá khó khăn và ông buộc phải vật lộn để chống chọi lại với nó.  "Tôi phải trả 500 rupee (9 USD)/tháng tiền thuê nhà và 30 rupee mỗi ngày để thuê xe kéo".

Anh chia sẻ rằng bản thân thực sự cảm thấy sợ nếu phải tái hôn vì  "ưu tiên hàng đầu của tôi là chăm sóc và nuôi dạy cô con gái nhỏ".

Thế nhưng, suốt cả ngày cùng cha rong ruổi trên khắp các con đường, đội nắng, đội mưa, sức khỏe của Damini thực sự rất đáng lo ngại. Hôm Chủ nhật vừa qua, cô bé đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng thiếu cân, thể trọng yếu, bị nhiễm trùng huyết.

Cuộc sống, vốn đã khó khăn, nay lại càng trở nên khó khăn hơn vì khoản viện phí cho con.

nguoi-cha-tay-diu-con-1-thang-tuoi-chan-dap-xe-keo-kiem-song

Thời tiết khắc nghiệt tại Ấn Độ đã khiến cô bé Damini rất yếu.

Câu chuyện cảm động của người cha này được đăng trên website của kênh BBC đã thu hút rất nhiều sự chú ý của độc giả trên khắp thế giới. Rất nhiều nhà hảo tâm ở Ấn Độ và nhiều nước khác đã đề nghị được giúp đỡ.

Bác sĩ Mital tại bệnh viện địa phương cho biết:  "Cô bé đã phản ứng tốt với việc điều trị và đã qua cơn nguy hiểm. Cô bé cũng đã tăng cân". Ông cho biết cô bé đã không còn phải thở máy thở.

Thấu hiểu tình cảnh của Jatav, chính quyền địa phương thị trấn Bharatpur đã quyết định chi trả toàn bộ viện phí điều trị cho cô bé.

Tổ chức phi chính phủ Apna Ghar có trụ sở tại Bharatpur đề nghị chăm sóc bé Jatav sau khi cô bé được ra viện.

Một tài khoản ngân hàng với 1,3 triệu rupee (tương đương 24.236 USD) trong đó đã được khởi tạo để những nhà hảo tâm giúp đỡ người cha hết mực thương con này.

Ông Jatav chia sẻ:  "Tôi rất vui vì Damini đang hồi phục. Các bác sĩ nói với tôi rằng con bé đã ổn".

"Tôi không nhớ hết tên được các quốc gia, nơi mà rất nhiều người đã gọi tới gúp đỡ chúng tôi. Ai cũng hỏi về tình hình sức khỏe của Damini. Con gái tôi quả thật rất may mắn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại