Cựu độc tài Saddam Hussen chép kinh Koran bằng máu

Xuân Thu |

(Soha.vn) - Nhà cựu độc tài Saddam Hussein đã dùng máu của mình làm mực để chép lại cuốn kinh Koran.

Trong 2 năm, từ cuối những năm 1990, ông Saddam Hussen đã 5 lần hiến máu với tổng số 27 lít máu để hoàn thành cuốn kinh Koran. Mục đích là nhằm thể hiện sự tôn kính của ông đối với Đức Thiên Chúa sau khi một trong số những người con trai sống sót trong vụ ám sát.

Việc sao chép các bản kinh Koran bằng máu người, đối với nhiều người Hồi giáo là điều rất đáng sợ.

Một công dân Iraq cho biết: “Chế độ do người Shia lãnh đạo rất nhạy cảm với sự xuất hiện của bất kỳ biểu tượng nào có thể làm nhớ lại tàn tích vụ đánh bom và ám sát. Bản thân người Sunni cũng không chấp thuận một cuốn sách thần thánh lại bị sao chép như vậy”.

Ông Saddam Hussein đã dùng 27 lít máu của mình làm mực để chép lại cuốn kinh Koran.

Hiện cuốn sách chép bằng máu của ông này đang được lưu giữ ở thủ đô Baghdad (Iraq). Các giáo sĩ Hồi giáo đang băn khoăn không biết nên phá hủy hay giữ gìn cuốn sách như một lời nhắc nhở về sự tàn bạo của nhà cựu độc tài này. 

Theo nhận định của Giáo sư chuyên ngành bảo tồn nghệ thuật Bruno Pouliot tại Đại học Delaware, “từ xa xưa, máu bò là nguyên liệu cổ xưa nhất để làm sơn. Việc sử dụng máu để làm sơn, mực là hình thức khá phổ biến. Những điều khác lạ thường gây sự tranh cãi. Máu của con người là dấu vết khó loại bỏ nhất. Dù muốn dù không thì cuốn sách bằng máu của Saddam cũng sẽ được bảo tồn một thời gian dài".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại