Con trai chết oan vì bố trữ súng để tự vệ

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Bi kịch xảy ra vào đúng đêm Giáng Sinh, khi mẹ cậu bé còn đang đi làm chưa kịp về.

Đang chơi loanh quanh trong nhà chờ đón đêm Giáng Sinh với bố mẹ, cậu bé Sincere Smith, 2 tuổi, tại Conway (South Carolina, Mỹ) bỗng nhìn thấy khẩu súng ngắn bố đặt trên bàn. Cậu bé đã vô tư cầm súng lên nghịch, rồi vô tình bóp cò, tự bắn vào mình.

Mặc dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, song Sincere đã được tử vong trên đường đi.

Bố cậu bé, Rondel Javon Smith, 30 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư và bị cáo buộc tội danh ngộ sát.

Đau khổ trước cái chết của cậu con trai, người mẹ LaKisha tâm sự rằng cô cũng cảm thấy như "phát điên" vì những lời chỉ trích mà chồng cô phải hứng chịu: "Nếu họ biết anh ấy và bọn trẻ. Rondel ăn uống, hít thở và ngủ với bọn trẻ. Chồng tôi thay tã cho bọn trẻ, pha sữa cho chúng. Anh ấy làm tất cả cho chúng".

Gia đình hạnh phúc nhà Smith.

Bà ngoại của Rondell tâm sự: "Đó là chồng của con gái tôi. Họ nói rằng chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng. Tôi phải ủng hộ chúng".

"Nếu là một ai khác, tôi có thể sẽ căm giận. Nhưng tôi hiểu. Đó là một tai nạn vô nghĩa. Tôi không thể căm ghét nó".

Người bố đau khổ cùng cực vì cái chết oan ức của con.

Nhờ khoản bảo lãnh 500 USD mà gia đình nộp, Smith cũng đã được trở về nhà, chờ xét xử của tòa.

Dù thế, người bố tội nghiệp này từng giây từng phút đang tự dằn vặt mình. Anh tâm sự trong tuyệt vọng rằng không hình phạt nào đủ để bản thân thấy nguôi ngoai tội lỗi mà mình đã gây ra cho cậu con trai kháu khỉnh: "Đi tù với tôi thậm chí cũng không đủ".

"Thằng bé rất thông minh. Thằng bé biết tất cả các màu sắc và biết cách đếm xuôi, đếm ngược".

Smith nói rằng anh mới chỉ mua khẩu sau súng khi một tên trộm đột nhập vào nhà ông 2 tuần trước, và rằng không thể nào ngờ được có một ngày, bị kịch gia đình sẽ xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại