Câu chuyện cảm động về chàng trai sống sót nhờ máy thở oxy tự chế

Minh Anh |

(Soha.vn) - Suốt năm năm liền tất cả mọi người trong gia đình đã cùng nhau "vận hành" chiếc túi thở để Fu Xuepeng duy trì được sự sống.

Năm năm trước khi mới 25 tuổi, anh Fu Xuepeng ở Trung Quốc đã gặp tai nạn trên đường tới siêu thị. Chiếc xe máy do anh điều khiển đâm phải một chiếc ô tô. Vụ tại nạn đã khiến anh bị chấn thương nghiêm trọng, người anh Fu gần như liệt hoàn toàn, anh không thể thở được nếu không có sự trợ giúp của máy thở oxy.

Mặc dù khi đó, anh được đền bù thiệt hại 300.000 nhân dân tệ nhưng chi phí cho  một tuần nằm viện lên tới 10.000 nhân dân tệ. Vì gia cảnh quá nghèo, bố mẹ của anh đã quyết định đón anh về nhà để chăm sóc.

Và câu chuyện cổ tích bắt đầu từ đây.

Gia đình anh Xu đã mua một túi bơm oxy thủ công để giúp anh duy trì được sự sống.

Chiếc túi thở hoạt động theo nguyên tắc thủ công, trong vòng 1 phút người thân của anh phải bóp vào nó 18 lần để luồng không khí được lưu thông liên tục.

Tất cả mọi thành viên trong gia đình, bố mẹ, hai người em gái, em trai và em rể của Fu đều tham gia vào việc "vận hành" chiếc túi thở bằng tay. Công việc này không thể ngưng nghỉ vì nếu trong vòng 3 phút anh Fu không thở được thì sự sống sẽ tắt lịm trên cơ thể người đàn ông bất hạnh này.

Việc bóp chiếc túi thở oxy liên tục trong suốt 5 năm liền đã khiến bàn tay của bố Fu trở nên như thế này.

Ban đêm, một chiếc máy thở oxy tự chế sẽ thay mọi người trong gia đình Fu giúp anh duy trì sự sống.

Chiếc máy do chính tay em trai của Fu chế tạo nên sau khi xem một chương trình phổ biến kiến thức khoa học trên tivi. Cấu tạo của chiếc máy khá đơn giản chỉ bao gồm động cơ điện, bộ phận tạo lực đẩy và hệ thống túi, ống dẫn khí.

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình Fu không thể chi trả khoản tiền điện nếu chiếc máy hoạt động 24h vì thế nó chỉ được vận hành vào ban đêm khi mọi người đã đi ngủ.

Nhưng vận may đã mỉm cười với anh Fu Xuepeng và gia đình khi câu chuyện cảm động này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một công ty chuyên sản xuất máy thở oxy đã tặng gia đình anh một chiếc máy mới hiện đại. Họ cũng kêu gọi những người hảo tâm có điều kiện quyên góp tiền giúp đỡ anh.

Biết chuyện, các bác sĩ trong vùng cũng thường xuyên tới thăm khám cho anh Fu.

Mới tuần trước, báo chí Trung Quốc cũng có bài viết về một câu chuyện "cổ tích" có thực về anh Hu Songween - một bệnh nhân mắc phải căn bệnh thận quái ác. Thận của anh không thể lọc các chất độc hại trong máu và nước tiểu. Người bệnh nghèo đã tự mình chế ra chiếc máu lọc máu từ những đồ phế thải trong nhà. Và chiếc máy lọc máu đã giúp Hu duy trì sự sống trong suốt 13 năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại