Bức ảnh cảm động của Công nương Diana và cô bé cụt chân

Giang Chi |

(Soha.vn) - Công nương Anh đã thắp lên niềm hi vọng cho Sandra – cô bé bị mất một chân trong một vụ nổ mìn ở Angola.

Tháng 1 năm 1997, cô gái bị mất một chân do nổ mìn Sandra Tigica đã có may mắn được gặp công nương Diana khi bà tới thăm Angola trong một chương trình từ thiện. Bức ảnh chụp cô bé lúc đó mới 13 tuổi ngồi trò chuyện thân mật bên cạnh Công nương nước Anh sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên thế giới.

Tấm ảnh góp phần phản ảnh thực trạng đau khổ mà người dân Angola đặc biệt là phụ nữ và trẻ em phải chịu đựng do nổ mìn - hậu quả trực tiếp của cuộc nội chiến ở nước này.

Tấm ảnh này đã làm lay động trái tim hàng triệu người.

Thời gian trôi đi giờ đây mọi thứ đã đổi khác, Sandra đã là mẹ của ba đứa trẻ. Cô sống cùng gia đình trong một túp lều nhỏ ở vùng nông thôn Lunda Sul. Hàng tháng nhờ việc viết thư cho chính phủ cô kiếm được một khoản tiền kha khá. Chồng của Sandra chiến đấu trong quân đội của nhà nước.

Sandra được chính phủ tặng cho một chiếc chân giả bằng kim loại nhưng Sandra thích dùng nạng hơn bởi vì "Chiếc chân giả rất nặng. Nó làm tôi khó khăn trong lúc di chuyển".

Khi nhắc tới công nương Diana, Sandra vô cùng xúc động: “Công nương đã mang niềm hi vọng tới người dân Angola. Nhờ có Công nương mà chúng tôi có được cuộc sống thanh bình hơn. Bom mìn không còn nổ nhiều như trước nữa.

Tôi còn nhớ như in cuộc trò chuyện với Công nương ngày hôm đó. Công nương đã vuốt má tôi và nói những câu chuyện rất vui khiến tôi cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều".

Công nương Diana đã rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, mang niềm vui tới những người dân bất hạnh trên thế giới.

Giờ đây chúng tôi cũng rất mong muốn được gặp Công nương Kate. Qua tivi, tôi được biết, Công nương rất tích cực hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Hi vọng vào một ngày không xa, Công nương sẽ đặt chân tới Angola và mang theo thật nhiều việc làm tới cho chúng tôi. Mọi người ở đây rất vui khi biết tin Công nương Kate đang mang thai."

Cũng trong năm 1997, trong một tại nạn xe hơi ở Paris, Công nương Diana đã ra đi mãi mãi. Điều đó đã khiến những người đã từng gặp bà như Sandra tiếc thương vô cùng.

Sandra ngồi trò chuyện cùng cô con gái lớn trên một bức tường.

Tấm hình chụp Sandra và Công nương Diana giờ đây được in trong các cuốn sách giáo khoa ở Angola vì thế mọi người đều nhận ra cô ở khắp mọi nơi.

Sắp tới một bộ phim nói về cuộc đời công nương Diana sẽ được công chiếu trong đó có đoạn nói về chuyến thăm của bà tới Angola. Cảnh Công nương ngồi trò chuyện với Sandra cũng sẽ được tái hiện.

Người mẹ ba con ao ước: “Ở đây chúng tôi không có tivi nhưng tôi mong ước một ngày nào đó sẽ được đến Anh để được xem từ đầu đến cuối bộ phim về người phụ nữ đáng kính này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại