Sống sót với cành cây 40cm xuyên cổ họng

Minh Nguyệt |

(Soha.vn) - Câu chuyện khó tin vừa mới xảy ra ở Anh cho thấy nghị lực sống phi thường của con người ngay trong những tình huống hiểm nghèo nhất.

Tay đua xe đạp 34 tuổi Adrian Wood tưởng chừng đã mất đi mạng sống của mình với việc bị một cành cây nhọn rộng tới 4cm đâm xuyên qua cổ họng mình cho tới khi ca phẫu thuật của các bác sĩ tại bệnh viện Peterborough diễn ra thành công tốt đẹp.

Sống sót với cành cây 40cm xuyên cổ họng
 

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh và hoàn toàn nằm ngoài dự tính trên quãng đường luyện tập của tay đua xe đạp này. Anh đã vô tình bị ngã khi đang đi trên đường và cành cây nhọn hoắt đó đã xuyên thẳng vào cổ họng của anh, ngang qua hai tĩnh mạch, thanh quản và cả thực quản. Nếu không được lấy ra kịp thời, anh có thể mất mạng vì mất quá nhiều máu.

Sống sót với cành cây 40cm xuyên cổ họng
 

Người đàn ông can đảm này đã nhanh chóng tự đứng dậy và đi tiếp tục đi bộ với cành cây dài hơn 40cm nơi cổ họng của mình. Cảm nhận được tầm nghiêm trọng của vết thương, Adrian quyết định không đụng chạm hay thử nhổ cành cây này ra khỏi người mình. Tay đua xe đạp đã kịp đến bệnh viện trong thành phố trong tình trạng khả năng sống sót của anh chỉ còn là 50-50 mà thôi. Ca phẫu thuật tiếp đó đã diễn ra trong 5 giờ đồng hồ và thật may mắn là giờ đây Adrian đang trong quá trình hồi phục để được xuất viện.

Sống sót với cành cây 40cm xuyên cổ họng

“Tôi cứ nhìn về phía trước, đi rất cẩn thận và lúc nào cũng cảm thấy cành cây kia trên vai của mình”. Adrian cho biết mình sẽ giữ lại cành cây kia làm kỉ niệm và dự định trở lại với chiếc xe đạp trong thời gian sớm nhất có thể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại