Phẫn nộ hình ảnh cậu bé 15 tuổi gầy trơ xương vì bị mẹ bỏ đói

Vũ |

(Soha.vn) - Người mẹ dã man đã bỏ đói người con trai của mình suốt một thời gian dài.

Mới đây, 21/6, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một người phụ nữ 40 tuổi có tên là Imashima Lola tại Taman Semarak, Malaysia với tội danh bỏ đói con trai tàn tật.

Vụ việc được phát hiện khi các bộ xuất nhập cảnh tiến hành cuộc điều tra tổng quát tại các khu căn hộ tồi tàn của thành phố  Taman Semarak để tìm kiếm những người nhập cư bất hợp pháp.

Cậu bé tội nghiệp.

Cậu bé tội nghiệp.

Tại đây nhóm điều tra đã tìm thấy Muhammad Firdaus Dullah, cậu bé 15 tuổi tàn tật trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng.

Dullah chỉ được mặc một chiếc áo phông rách nát và ở trong một căn phòng tràn ngập nước tiểu và phân. Không những thế, do bị bỏ đói lâu ngày, cậu bé 15 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng nên nhìn giống một đứa trẻ 6-7 tuổi.

Dullah bị tàn tật bẩm sinh, em chỉ có thể di chuyển bằng cách lê lết dưới nền nhà.

Chân dung người mẹ tàn độc.

Chân dung người mẹ tàn độc.

Toàn bộ căn phòng cùng ngập tràn trong rác và tại đây đội điều tra đã tìm thấy giấy khai sinh của Dullah. Ngay lập tức, họ đã liên hệ với bà Imashima Lola. Người mẹ 40 tuổi này đã thừa nhận hành vi bỏ rơi con của mình. Cô ta cho biết do không đủ điều kiện nuôi con nên đã bỏ rơi cậu bé. Lola cho biết, cô ta đã bỏ rơi Dullah cách đây 8 năm nhưng vẫn thỉnh thoảng mang đồ ăn sang. Khoảng 3 năm trở lại đây cô ta đã kết hôn và không bao giờ ghé lại căn phòng này nữa.

Hiện tại Dullah đang được điều trị tại Bệnh viện Tuanku Jaafar Seremban.

Norfitri Radius, 42 tuổi, nhân viên của đội điều tra cho biết ông sẽ chăm sóc Dullah nếu nhận được sự cho phép của cơ quan.

Hiện tại, dư luận Malaysia đang vô cùng phẫn nộ vì hành vi của người mẹ tàn độc vì hạnh phúc riêng mà bỏ đói con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại