Ngỡ ngàng vẻ đẹp trận chiến tên lửa tại Hi Lạp

Trận chiến tên lửa tự chế là một lễ hội quan trọng của người dân ngôi làng Vrontados  Hy Lạp

Vào dịp Lễ Phục sinh hàng năm, các cư dân của ngôi làng Vrontados ở Hy Lạp lại tổ chức một "cuộc chiến tên lửa" tự chế. Lễ hội này có tên gọi là Rouketopolemos, đã có lịch sử 125 năm, người dân địa phương sẽ tụ tập tại hai nhà thờ ở hai đầu của ngôi làng và bắt đầu cuộc chiến bằng cách bắn hàng nghìn quả tên lửa tự chế về phía nhà thờ đối diện, mục tiêu chính là phải tấn công chính xác vào tháp chuông của cả hai bên. Trong suốt thời điểm “trận chiến diễn ra”, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc hàng trăm quả tên lửa được khai hỏa và bừng sáng trên bầu trời.

Dưới đây là hình ảnh tuyệt đẹp về cuộc chiến tên lửa vào dịp Lễ Phục sinh trong những năm qua tại hai nhà thờ Agios Markos và Panagia Erithiani của ngôi làng Vrontados.

Những quả tên lửa bay qua tháp chuông của nhà thời Agios Markos. Mỗi dịp kỷ niệm Lễ Phục sinh, hàng nghìn quả tên lửa đã được người dân ở ngôi làng Vrontados bắn lên bầu trời.
Những người dân đang thu thập tên lửa tự chế trước của nhà thờ Agios Markos.
Những quả tên lửa được sắp xếp ngang hàng trước khi được khai hỏa vào ngày Lễ Phục sinh.
Tên lửa dùng trong lễ hội này đều được người dân tự chế.
Những ngôi nhà đã dựng sắn một lớp màn bảo vệ để ngăn chặn những tổn hại do tên lửa gây ra.
Những người đàn ông sẽ trực tiếp khai hỏa từng quả tên lửa.
Những quả tên lửa liên tục được bắn lên bầu trời
Vẻ đẹp của ngôi làng Vrontados khi hàng ngàn quả tên lửa bộc cháy bay qua bay lại trên bầu trời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại