Nghẹn ngào thi thể của cặp học sinh chết không rời nhau

Ngày hôm nay, đội thợ lặn Hàn Quốc đã tìm thấy 1 đôi học sinh thiệt mạng trong tư thế không rời nhau sau vụ chìm phà. Cảnh tượng khiến đội thợ lặn vô cùng xúc động và chua xót.

Một thợ lặn tham gia tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol hôm nay đã chia sẻ một câu chuyện đầy cảm động về những nạn nhân xấu số.

Người thợ lặn cho biết trước khi mãi mãi đặt chân sang thế giới bên kia, 1 đôi học sinh gồm 1 nam, 1 nữ đã thắt chặt chiếc dây của 2 chiếc áo phao cứu hộ để họ không bị tách rời khi sóng biển vỗ mạnh vào phà.

Một nam sinh và 1 nữ sinh mắc kẹt trong chiếc phà Sewol đã thắt chặt chiếc dây phao cứu sinh với nhau. Ảnh minh họa do 1 cư dân mạng vẽ để kể về câu chuyện cảm động này.

Người thợ lặn chia sẻ vào lần lặn thứ ba để tìm kiếm các nạn nhân vụ chìm phà, khi ông cố lách mình vào trong thân phà, giữa dòng nước tối tăm, ông phát hiện ra xác một nam sinh mặc quần bò, đeo áo phao cứu sinh. Sau khi nhắm mắt, chắp tay lạy để bày tỏ sự thương tiếc với nam sinh, ông định kéo thi thể lên nhưng không được. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, ông mới phát hiện thêm thi thể của một em học sinh nữ.

Trong sự xúc động nghẹn ngào, người thợ lặn tâm sự "Trước cái chết đang cận kề, những đứa trẻ này chắc chắn đã rất sợ hãi. Có thể hai đứa đã muốn cùng nhau vượt qua sự sợ hãi và cứu sống lẫn nhau nên đã buộc dây áo phao vào nhau chăng? Tôi đã bật khóc khi nghĩ rằng 2 đứa không muốn bị tách rời khi chiếc phà gặp nạn."

Vì quá đau lòng nên người thợ lặn 53 tuổi đã phải nhờ các đồng nghiệp xuống hỗ trợ đưa thi thể 2 học sinh lên bờ. Sau khi lên bờ, người thợ lặn còn nhanh chóng gọi điện cho con gái chỉ để hỏi "Con vẫn khỏe chứ? Cha đau lòng quá" và kể cho con nghe câu chuyện vừa chứng kiến.

Hình ảnh người phụ nữ đau đớn ngóng tin con.
Những rải ruy băng vàng cầu nguyện và mong ước được cài dọc bờ biển và trường học Danwon.

Cũng trong ngày hôm nay, thi thể của nam sinh cầu cứu đầu tiên trên chuyến phà Sewol cũng đã được tìm thấy và chuyển về cho gia đình.

Hơn 300 học sinh cùng giáo viên trường Trung học Danwon đã thiệt mạng hoặc mất tích trong vụ tai nạn chìm phà tồi tệ nhất trong thời bình ở Hàn Quốc. Cho đến nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 171 người.

Theo điều tra, khi chiếc phà bắt đầu nghiêng, các học sinh đã được yêu cầu ngồi im, không được rời khỏi phà. Tuy nhiên, chính vì nghe lời các nhân viên trên chuyến phà mà hàng trăm học sinh cùng các hành khách đã bỏ mạng nơi biển khơi. Chỉ những ai cố tình lao ra khỏi chiếc phà đã có cơ hội sống sót.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại