Ngày này năm xưa 14/10: Nobel Hòa Bình cho vị lãnh tụ 3 lần gặp Đại tướng

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Cố Tổng thống Palestine -Yasser Arafat đã ba lần tới thăm Việt Nam và có dịp gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 14/10/1994 được coi là 1 ngày vô cùng quan trọng trong lịch sử của cả đất nước Palestine khi Tổng thống của họ - ngài Yasser Arafat giành giải thưởng Nobel vì Hòa Bình cho những đấu tranh không mệt mỏi của mình.

Rất lâu trong lịch sử người ta mới chứng kiến cái bắt tay giữa Nhà Trắng của 2 con người đại diện cho 2 mối bất hòa khủng khiếp trong lịch sử. Nhờ những nỗ lực chấm dứt chiến tranh giữa 2 nước Isareal và Palestine, Arafat và Rabin đã được lịch sử ghi nhận.

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Yasser Arafat khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc: "Với cành ô liu tượng trưng cho hoà bình, khẩu súng trường cho cuộc đấu tranh giành tự do, xin đừng để cành ô liu rời khỏi tay tôi" đã làm lay động biết bao nhiêu người vì khát khao giành độc lập tực do.

Ông Yasser Arafat có một tình cảm hết sức thân thiết với Việt Nam, đặc biệt ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam. Ông tỏ ra vô cùng nuối tiếc vì chỉ có thể đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1970, không được gặp Bác Hồ. Cả 3 lần ghé thăm Việt Nam (1970, 1989 và năm 1991) Arafat đều tới thăm người Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp.

 	Ông Arafat trong lần gặp Đại tướng vào năm 1991.

Ông Arafat trong lần gặp Đại tướng vào năm 1989.

Arafat được xem là vị lãnh tụ của người dân Palestine với những cống hiến không mệt mỏi của mình cho nền hòa bình của đất nước Trung Đông này.

 

Nhà lãnh tụ tài ba Y. Arafat sinh ngày 24/8/1929 trong một gia đình nông dân khá giả tại Cairo (Ai Cập) và được đặt tên là Muhammad. Khi ông lên 4 tuổi đã phải gánh chịu nỗi đau mất mẹ và lớn lên nhờ bàn tay của chị gái.

Khi bắt đầu là thiếu niên, thay vì tham gia các trò chơi đường phố của lũ trẻ, Arafat đã bắt đầu quan tâm tới chính trị qua sách báo. Khi bắt đầu tuổi thanh niên, Arafat đã tích cực tham gia các hoạt động chính trị.

Người hùng của nhân dân Palestine trong gần bốn thập kỷ, đã qua đời ngày 11/11/2004 sau khi được đưa tới Pháp điều trị vài tuần. Các quan chức Pháp không tiết lộ nguyên nhân cái chết của ông nên đã tạo ra nhiều đồn đoán sau vụ việc đầy bí ẩn này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại