Hoàng tử Ả rập và "thú" tiêu tiền dị nhất thế giới

Uy Thiên |

(Soha.vn) - Ngoài việc "nghiện" người lùn, vị hoàng tử Ả rập giàu có này còn có những sở thích tiêu tiền độc nhất vô nhị.

Hoàng tử Ả Rập Xê Út giàu nhất nhì thế giới...

 

Al Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud sinh ngày 7 tháng 3 năm 1955. Ông là một doanh nhân và một nhà đầu tư có tiếngvà là thành viên gia đình hoàng gia Ả-rập Xê-út.

 

Hiện Al Waleed bin Talal là tổng giám đốc sở hữu đến 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng Gia Ả-rập Xê-út. Giới doanh nhân Ả Rập xếp Al Waleed vào hàng những công dân Ả Rập có sức ảnh hưởng cũng như quyền lực nhất thế giới.

 

Vào tháng 3 năm 2013, tạp chí Forbes danh tiếng xếp Al Waleed thứ 26 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, với 1 lượng tài sản kếch sù rơi vào khoảng 20 tỉ đô-la. Hoàng tử Al Waleed đã có 1 cuộc tranh cãi nảy lửa với tạp chí Forbes với lí do đưa tin sai sự thực rằng ông ta có tận ... 26 tỉ đô-la chứ không phải là “khoảng 20 tỉ đô-la như quý báo đã nói”. Sau đó Bloomberg đã đưa ra con số chính xác cho số lượng tài sản của ông hoàng tử này là 31,2 tỉ đô.

Al-Waleed bin Talal là con của hoàng tử Talal và công chúa Mona Al Solh, con gái của thủ tướng đầu tiên của nước Lebanon - Riad Al Solh. Bố mẹ của Al Waleed li thân từ năm ông 7 tuổi, sau đó ông trở lại Ả Rập Xê Út với mẹ. Khi còn nhỏ, Al Waleed từng có sở thích chạy trốn khỏi nhà 1 hoặc 2 ngày chỉ để... thử cảm giác ngủ trong cốp những chiếc xe không khóa.

 

Al-Waleed bin Talal sở hữu trong tay khối tài sản mà bất kì ai cũng phải mơ ước : hơn 60 khu bất động sản lớn trên toàn thế giới, bao gồm cả The Plaza ở New York và Tòa nhà đồng hồ hoàng gia Makkah ở Ả Rập Xê Út.

Hơn thế nữa là chuỗi khách sạn 5 sao Four Season ( Bốn mùa ) nổi tiếng thế giớibỏ túi 91 khu bất động sản lớn ở 38 quốc gia khác nhau, bao gồm khách sạn Bốn Mùa ở Manhattan sầm uất, New York và khách sạn Bốn Mùa George Đệ Ngũ ở Pa-ri. Không ai là không ghen tị với “khả năng tài chính” dư dả của vị hoàng tử đỏng đảnh này. Có lẽ việc ông tranh cãi với báo chí về con số 20 hay 26 tỉ đô sau cùng cũng không mắc cười cho lắm.

Và thú tiêu tiền dị nhất thế giới

Mặc dù Alwaleed giàu có đến cỡ nào, đời tư của ông này thường bị chế giễu trên nhiều mặt như đạo đức hay độ nhạy cảm với thế giới thực – đặc biệt là thế giới bên ngoài Ả Rập Xê Út. Tất cả những gì người ta muốn được nghe kể là những câu chuyện về những “chú lùn” của Alwaleed.

Từ mọi nguồn tin cho hay, kể cả phát ngôn viên của Alwaleed khẳng định rằng ông ta tự coi mình là một quốc vương thời trung cổ, Alwaleedluôn mang theo mình những chú lùn biết cợt nhả, cười đùa, nhảy múa trong đoàn tháp tùng. Một nguồn tin cho hay ông ta còn gọi chúng là “những anh hề của tôi”.


	Chuyên cơ riêng Boeing 747

Chuyên cơ riêng Boeing 747

Chưa hết, một nguồn tin xác thực để lộ với giới truyền thông rằng trong các bữa tiệc Alwaleed tổ chức trên sa mạc, hắn sẵn sàng ném nhiều xấp tờ 100 đô vào lửa chỉ để... giữ lửa cháy mãi đến sáng trong khi cổ vũ những chú lùn nhảy vào “ngọn lửa cuồng nộ” để cứu những tờ tiền “vô giá trị” ấy ra chỉ để mua vui cho ông hoàng tử này.

 

Alwaleed sở hữu riêng cho mình 1 chiếc phi cơ riêng Boeing 747 và 1 chiếc Airbus A380. Một lần nọ, khi ông hoàng đang vắt óc suy nghĩ xem nên mua loại máy bay nào tiếp theo vì quá chán 2 chiếc đang có, ông ta quyết định trao quyền cho ... những anh hề vui tính, dạy 1 anh nói từ Boeing và 1 anh nói từ Airbus. Ông ta đặt tên cho buổi hôm đó là 1 buổi họp tầm cỡ với tất cả các cố vấn hàng không riêng của mình và mời... các chú lùn phát biểu cảm nghĩ của mình trước hội đồng. 1 chú nói Boeing với giọng hài hước, có phần châm biếm. Chú khác cũng nói từ Airbus bằng giọng y hệt và đã đủ làm ông ta cười phá lên trong khi mọi cố vấn chứng kiến với sự khó hiểu không hề nhẹ. Ông ta quyết định chọn mua chiếc Airbus chỉ vì chú hề còn lại vui tính hơn chú kia.

Bên trong chuyên cơ riêng

Vào một lần khác vào năm 1995, Alwaleed đã tìm mọi cách để dạy những chú lùn nói cụm từ “đường tôi đi hay quốc lộ” và tuyên bố rằng sẽ trả cho người nào có thể dạy chúng nói được với giá cao nhất có thể. Hầu hết các chú lùn phục vụ để tiêu khiển cho Alwaleed thường tỏ vẻ ngớ ngẩn đáng yêu như vậy.

Lí do người Ả Rập sở hữu nhưng chú lùn này là vì họ tin chúng đem lại may mắn. Chúng là những thứ mang đậm tính truyền thống, mang lại nhiều niềm vui và sự sảng khoái đến cho người sở hữu chúng – cứ như trong rạp xiếc vậy.

 

Một câu chuyện điển hình khác thường được người dân Ả Rập kể khi nhắc đến vị hoàng tử danh giá của họ.Ông đầu bếp dìu cô vợ xinh đẹp của ông ta đến và nói : “Thưa ngài con có điều muốn nói là vợ con sắp sinh cháu”. Ông hoàng Alwaleed im lặng một hồi lâu và từ từ trả lời : “Nào, ai là người phục vụ bữa tối cho ta?”. Ông đầu bếp ngơ ngác trả lời : “Thưa ngài, chúng tôi những tưởng ngài sẽ vui mừng chúc mừng tin vui của chúng tôi chứ”. Ông ta lạnh lùng đáp : “Không, tôi sẽ trả ông hậu hĩnh nếu ông khuyên bà vợ quý hóa của ông đi nạo thai được”.

Một số hình ảnh về hoàng tửAl Waleed

 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại