Cô gái xinh đẹp đăng tin tuyển chồng đại gia

“Trong số những người tôi từng gặp gỡ, người giàu nhất mỗi năm cũng chỉ kiếm được 250 nghìn đô, số tiền này với tôi quả thực vẫn còn ít ỏi” - cô gái ham vật chất viết trên diễn đàn hẹn hò.

Một cô gái 25 tuổi ở Mỹ rất tự tin về sắc đẹp của mình và nuôi ảo tưởng về một vị chồng giàu có. Cô đã đăng tin tìm kiếm vị hôn phu tương lai với yêu cầu phải giàu có trên một diễn đàn hẹn hò.

Dưới đây là mẩu tin của cô gái

"Năm nay, tôi 25 tuổi. Phải nói rằng tôi rất xinh đẹp, có phong cách độc đáo và là một người biết tận hưởng cuộc sống. Tôi vô cùng tự tin khi nói về mình như vậy. Với tất cả những gì mình có, tôi muốn kết hôn với một chàng trai có mức lương hàng năm từ 500 nghìn đô la Mỹ. Có thể bạn sẽ nói tôi tham lam nhưng trong thực tế một người có mức thu nhập 1 triệu đô/năm cũng chỉ được xếp vào tầng lớp trung lưu ở New York.

Yêu cầu của tôi không hề cao, tôi muốn biết rằng trong diễn đàn này những ai là người có mức thu nhập 500 nghìn đô/năm. Liệu các bạn đã kết hôn chưa và tôi phải đáp ứng những điều kiện gì để có thể trở thành vợ của bạn?

Trong số những người đàn ông tôi từng gặp gỡ, người giàu nhất mỗi năm cũng chỉ kiếm được 250 nghìn đô, số tiền này với tôi quả thực vẫn còn ít ỏi. Nếu chuyển đến khu vực dân cư cao cấp ở thành phố New York sống thì số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu cả.

Tôi xin phép được đặt ra một số câu hỏi cho những người đàn ông trong diễn đàn như sau:

1. Nơi nào mà một anh chàng độc thân giàu có hay lui tới để giải khuây? ( Xin vui lòng liệt kê tên cũng như địa chỉ của các quán bar, nhà hàng và phòng tập gyms)

2. Tôi nên hướng đến những người đàn ông trong độ tuổi bao nhiêu thì phù hợp?

3. Tại sao những người đàn ông giàu có lại có thể kết hôn với những người phụ nữ có nhan sắc bình thường? Tôi đã gặp một vài cô gái có ngoại hình chẳng lấy gì là xinh đẹp và quyến rũ cả nhưng lại lấy được những người chồng giàu có)

4. Mẫu phụ nữ như thế nào thì bạn sẽ chọn lấy làm vợ, còn người nào sẽ chỉ là bạn gái? (Mục tiêu của tôi bây giờ là kết hôn chứ không phải hẹn hò đơn thuần)

Ký tên: Cô gái xinh đẹp"

Sau khi đọc được thông báo tìm kiếm vị hôn phu giàu có của cô gái trên, vị Giám đốc điều hành của Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã trả lời rằng:

"Tôi đã đọc bài viết của bạn, phải nói rằng nó đã thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi đoán rằng cũng có rất nhiều cô gái nuôi ảo tưởng và đặt ra những câu hỏi như vậy. Tôi xin mạn phép được phân tích một chút về tiêu chuẩn chọn chồng của bạn dưới góc độ chuyên môn của một nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Thu nhập hàng năm của tôi trên mức 500 nghìn đô, quá đủ để đáp ứng yêu cầu của bạn. Hy vọng rằng những ai đọc được bài viết này của tôi trên diễn đàn này sẽ tin rằng tôi không lãng phí thời gian.

Theo quan điểm của một nhà kinh doanh, việc kết hôn với bạn thật là một quyết định sai lầm. Câu trả lời rất đơn giản, bạn hãy nghe tôi giải thích!

Gạt bỏ các chi tiết khác sang một bên, cuộc hôn nhân mà bạn đang cố gắng tìm kiếm không khác nào một cuộc mua bán, trao đổi. Bên A cung cấp nhan sắc, sự quyến rũ; bên B sẽ trả tiền vì được sở hữu nó. Tuy nhiên, theo thời gian, nhan sắc của bạn sẽ tàn phai, còn tiền của tôi chắc chắn sẽ sinh lời khi tôi đầu tư nó một cách khôn ngoan.

Trong kinh tế, thứ tôi có được coi là khối tài sản sinh lời, còn bạn với nhan sắc của mình đang nắm trong tay tài sản khấu hao. Nhan sắc, thứ tài sản mà bạn có không chỉ khấu hao một cách bình thường mà khấu hao theo cấp số nhân. Nếu đó là thứ tài sản duy nhất của bạn, thì sau 10 năm nữa, bạn sẽ trắng tay mà thôi.

Với những doanh nhân ở phố Wall, mỗi giao dịch đều có một mục đích và giá trị riêng, việc hẹn hò với bạn cũng có thể coi là một giao dịch. Khi giá trị thương mại của tài sản giảm, chúng tôi sẽ mang bán, sang nhượng nó hoặc cho người khác thuê, thật dại dột khi còn cố giữ số tài sản có giá trị khấu hao lớn bên mình.

Bất cứ ai có mức thu nhập từ 500 nghìn đô trở lên đều không phải là một kẻ ngốc. Họ sẵn sàng hẹn hò với bạn nhưng cưới bạn thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra cả. Tôi chân thành khuyên bạn hãy quên việc tìm kiếm một anh người đàn ông giàu có để lấy làm chồng đi. Nếu vẫn quyết tâm tìm cho bằng được người đàn ông có mức thu nhập 500 nghìn đô, bạn có nguy cơ sẽ phải kết hôn với một kẻ giàu có ngu ngốc.

Hy vọng điều tôi nói có thể giúp ích cho bạn!".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại