Cậu bé 11 tuổi tự vẫn vì bị kỳ thị đồng tính

Chỉ vì thích những nhân vật hoạt hình đa màu sắc của My Little Pony, cậu bé Michael Morones đã bị bạn bè trong trường trung học bắt nạt dẫn đến việc tự sát tại nhà riêng.

Michael Morones vốn là một cậu bé ngoan đạo và luôn mang theo kinh thánh ở bên mình. Tuy nhiên, thay vì chơi đùa với những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi sau giờ học thì Michael luôn trở về nhà một mình trong trạng thái trầm cảm và buồn bã. Shanon Suttle, cha dượng của Michael, đã để ý thấy biểu hiện đó của cậu bé và quyết định theo dõi.

Michael Morones (trái) và cha mẹ của cậu (phải)

Ông nhận định việc Michael bị bắt nạt xuất phát từ việc cậu bé thích chương trình hoạt hình My Little Pony mà đặc biệt là nhân vật Pinkie Pie. "Thằng bé đã rất buồn vì bị bạn bè xung quanh trêu chọc đồng tính và bắt nạt chỉ vì thích một nhân vật hoạt hình nữ ở trên truyền hình" - ông kể.

Nhân vật Pinkie Pie trong My Little Pony

"Tôi và mẹ nó đã cố gắng giải thích rằng việc những gì người khác nghĩ gì không hề quan trọng mà là chính nó. Còn việc nó có phải là đồng tính hay không, về cơ bản, không gây ra bất kỳ sự khác biệt nào đến tình yêu của chúng tôi dành cho thằng bé", ông chia sẻ trong đau khổ.

Sau những lần bị bắt nạt kéo dài, Michael đã quyết định treo cổ tự sát tại nhà riêng ở khu vực Raleigh, North Carolina.

Michael (giữa) vui đùa cùng bạn bè

Cha mẹ của Michael là người đã phát hiện ra sự việc và đem cậu bé đến bệnh viện. Tuy nhiên, theo nhận định của bác sĩ, khoảng thời gian treo cổ đã khiến cho não của Michael bị mất oxy và gây ra những tổn thương nhất định cho tế bào thần kinh. Chính điều này sẽ dẫn đến những tổn thương về lâu dài cho não. Chưa kể tim và phổi cũng chưa trở lại hoạt động bình thường.

Trên YouTube và các trang mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt lời chia buồn và động viên đến gia đình của Michael.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại