Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng "quái vật" không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật

L.T |

Tình trạng của con vật tồi tệ đến mức họ phải đưa thức ăn đến gần mới biết được đâu là đầu của nó.

Tháng 7 năm 2014, người dân đi qua một con phố ở Chicago (Mỹ) bất ngờ nhìn thấy một sinh vật lạ lông lá bù xù. 

Họ lập tức gọi nhân viên cứu hộ động vật đến để xem xét tình hình. 

Khi đến nơi, các nhân viên chăm sóc động vật thuộc Tổ chức bảo vệ động vật Trio vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy một con "quái vật" đầy lông lá đến nỗi họ không thể phân biệt được đâu là đầu, đâu là đuôi của nó, cũng không thể biết nó thuộc giống đực hay cái.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 1.

“Ruồi bọ bâu lại thành đàn quanh con vật và thứ trông có vẻ như là chân sau của nó thì lê sát mặt đất, nước tiểu đọng lại vào lớp lông rồi khi con vật di chuyển, nó để lại vệt nước như là sên bò vậy", nhân viên cứu hộ Sue Naden viết trong một bài chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 2.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 3.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 4.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 5.

Bộ dạng thảm hại của Ellen khi mới được phát hiện.

Tình trạng của con vật tồi tệ đến mức họ phải đưa thức ăn đến gần mới biết được đâu là đầu của nó. Vì không có đủ dụng cụ cần thiết để cắt tỉa bộ lông cho con vật, nhóm cứu hộ đã đưa nó đến tiệm chăm sóc lông thú Mutt Hutt, ở bang Missouri. 

Lúc này, họ mới nhận ra đó là một con cún con và nó thuộc giống cái. Họ đặt tên cho con vật đáng thương là Ellen theo tên của nữ diễn viên hài kiêm dẫn chương trình TV Ellen DeGeneres. 

Cô chia sẻ: “Chúng tôi muốn đặt cho nó một cái tên khá là đồng nghĩa với sự vui vẻ. Ellen thực sự là một điều kỳ diệu”.

Sau khi được trút bỏ chỗ lông thừa, những người giải cứu mới nhận ra Ellen thật ra nhỏ bé đến thế nào.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 6.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 7.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 8.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 9.

“Thật không thể tin được khi nhìn vào số lượng dụng cụ để giải thoát con vật bé nhỏ khỏi đám lông dày. 

Khi đến lúc cạo đi lớp lông rối bù quấn chặt quanh chân sau của nó như cái ủng, con vật mới ngẩng lên nhìn tôi và bắt đầu cọ mũi hôn tôi. Ellen nhìn thẳng vào mắt tôi và như thể nó đang muốn nói lời cảm ơn”, Naden cho biết.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 10.

May mắn là trong suốt quãng thời gian 2 tiếng rưỡi cạo lông, Ellen tỏ ra rất ngoan ngoãn và hợp tác để có diện mạo mới. 

Con vật đã "lột xác" ngoạn mục. Ellen đã được mát-xa trị liệu để giảm bớt đau khớp. Dần dần, Ellen đã học cách tin tưởng con người, biết chắc rằng mình sẽ không còn bị ngược đãi lần nào nữa.

Naden viết: “Chúng tôi phải cắt đi toàn bộ lớp lông đã mọc dài 5cm khỏi làn da mỏng như giấy bị kích ứng của Ellen. Con vật chưa một lần gầm gừ hay nhe răng đề phòng chúng tôi”.

Những dòng chia sẻ của Naden đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 4.000 lượt thích và hàng trăm bình luận, chia sẻ.

Sau khi được tắm và tiêm phòng cẩn thận, Ellen được đưa đến nhà của Naden để cô tiện chăm sóc cho đến khi tìm được nơi ở lâu dài.

Nhờ câu chuyện của Ellen lan truyền trên mạng xã hội, hàng trăm người đã gửi thư xin đưa Ellen về nuôi.

Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 11.
Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 12.
Thấy sinh vật lạ lê lết trên đường, nhân viên cứu hộ giật mình vì tưởng quái vật không đầu không đuôi nhưng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 13.

Bạn mới của Ellen ở ngôi nhà mới.

Tổ chức bảo vệ động vật Trio đã lựa chọn được một nơi để gửi gắm Ellen. Theo đó, con vật được đưa về ở chung nhà với một chú chó tên Linus. "Mắt Ellen sáng lên và chạy ngay đến chỗ Linus", Naden viết. 

"Đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên và Ellen như muốn diễn tả rằng đây là gia đình mà nó muốn gọi là của riêng mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại