Thầy Park không màng hợp đồng, chỉ lo quân sứt mẻ

Mai Anh |

HLV Park Hang Seo còn nhiều công việc phía trước với U23 Việt Nam và ĐTQG, vì thế chẳng màng hợp đồng, chỉ lo cho học trò.

1. Rất rõ ràng, HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam đến với King’s Cup không phải vì chức vô địch mà mục tiêu tối thượng vẫn là đánh bại tuyển Thái Lan, cũng như ra soát lại lực lượng cho vòng loại World Cup 2022.

Mục tiêu đã được thực hiện nên việc thua Curacao trên chấm đá phạt luân lưu 11m ở trận chung kết dường như chỉ làm tô điểm thêm cho một giải đấu có thành tích rất ổn nữa của thầy trò HLV Park Hang Seo .

Cùng lúc, việc rà soát lại lực lượng phong độ của các học trò mà HLV Park Hang Seo mong muốn cũng ít nhiều mang về một số lời giải để vì thế giải đấu mà tuyển Việt Nam tham dự mới đây được coi thành công khá lớn.

Thầy Park không màng hợp đồng, chỉ lo quân sứt mẻ - Ảnh 1.

Trọng Hoàng là một trong số những cầu thủ chơi ổn định nhất tuyển Việt Nam ở King's Cup

2. Qua 2 trận đấu ở King’s Cup, hẳn nhiên ông Park đã có được những lời giải về phong độ của các học trò sau vài tháng chia tay kể từ khi Asian Cup kết thúc.

Và đáng mừng nhất trong số những cái tên bị nghi ngờ về phong độ, khả năng quay trở lại sân cỏ vẫn là Công Phượng, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, rồi cả với Văn Kiên đều chơi tương đối ổn.

Hài lòng nhất trong số những cái tên đã kể là Trọng Hoàng, cầu thủ người xứ Nghệ này đã chơi trọn vẹn 180 phút ở King’s Cup và xoá đi nghi ngờ về phong độ sau khi không ra sân ở V-League kể từ đầu mùa giải.

3. Thành công về thành tích và một số gương mặt bị đặt dấu hỏi đã có câu trả lời tốt nhưng không có nghĩa ông Park bớt âu lo sau khi King’s Cup kết thúc.

Hoàn toàn có thể lo lắng khi cặp trung vệ đang khoác áo Viettel là Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đã chơi không tốt như kỳ vọng. Bùi Tiến Dũng liên tiếp mắc sai lầm và bị thay ra ở cả 2 trận đấu dù đã được xếp đá chính, trong khi đó đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có màn thể hiện khá nhạt nhoà ở trận chung kết.

Thầy Park không màng hợp đồng, chỉ lo quân sứt mẻ - Ảnh 2.

nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ để khiến HLV Park Hang Seo an tâm khi V-League quay trở lại với ám ảnh chấn thương như của Đình Trọng

Cần phải nhớ rằng cả hai trung vệ kể trên gần như sẽ là gương mặt chủ chốt ở hàng thủ của tuyển Việt Nam trong thời gian tới đây, nhưng với màn thể hiện thất thường như thế thực sự đáng lo.

Càng đau đầu hơn khi tuyển Việt Nam thiếu vắng Đình Trọng 6-8 tháng vì chấn thương, trong khi ở V-League lúc này cũng không có quá nhiều những trung vệ tốt để ông Park lựa chọn.

Phong độ của các cầu thủ đã nói ở trên sẽ tốt dần và cải thiện khi V-League quay trở lại trước khi tập trung tuyển Việt Nam vào tháng 9. V-League có thể là cứu cánh, nhưng cũng là điều mà chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy bất an cho các học trò của mình.

Lịch thi đấu dày đặc từ CLB đến đội tuyển rồi U23... khiến các cầu thủ không có cơ hội phục hồi hay nghỉ ngơi để đây sẽ là nguy cơ tiềm ẩn dẫn tới những chấn thương giống như Đình Trọng chẳng hạn.

Dung hoà quyền lợi giữa đội tuyển và CLB là vấn đề chưa bao giờ được giải quyết, và HLV Park Hang Seo thừa hiểu điều này để vì thế trước trận chung kết King’s Cup ông đã nói buộc phải nghĩ cho các cầu thủ, cho các CLB chứ không thế đá tất tay là vì thế.

Vậy nên giờ khi các cầu thủ trở về V-League, hơn ai hết ông Park đang phải cầu nguyện mọi chuyện sẽ đi đúng hướng, còn bằng không e vòng loại World Cup tới đây chẳng dễ dàng đối với tuyển Việt Nam.

Vậy nên, lúc này có lẽ thầy Park cũng chẳng bận chuyện tái ký hợp đồng, chỉ mong mỏi các học trò đừng ai dính chấn thương, V-League có thêm những gương mặt mới...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại