Thầy cúng truy sát gia đình hàng xóm sống trong căn phòng hôi hám, dán nhiều "bùa"

Thanh Tú |

Căn phòng mà Ba sống khá ẩm thấp, sặc mùi phân chim, mùi xú uế. Phòng không có giường, chỉ có chiếc võng cũng hôi hám và bẩn thỉu.

Sau khi đập cửa truy sát cả gia đình ông Bùi Sỹ Được (79 tuổi, ngụ tại số nhà 9B/25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, làm thầy cúng) vào khoảng 4h sáng 4/3, nghi phạm Trịnh Viết Ba (52 tuổi, cũng làm thầy cúng, sống một mình tại số nhà 8B/25 Hoàng Hoa Thám) tự sát nhưng bất thành.

Theo thuật lại của báo Bảo vệ pháp luật, thời điểm đó, Ba chạy về nhà khóa trái cửa, lực lượng công an phải phá cửa vào. Trong nhà, nghi phạm nằm trên võng, cổ có máu, dưới nền nhà có dao nhọn.

Lực lượng chức năng thấy Ba có 3 vết cắt khá sâu. Đối tượng này được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Nguồn trên mô tả căn phòng mà Ba sống khá ẩm thấp, sặc mùi phân chim, mùi xú uế. Phòng không có giường, chỉ có chiếc võng cũng hôi hám và bẩn thỉu. Căn phòng được dán nhiều "bùa chú" kỳ quái.

Cũng theo Bảo vệ pháp luật, chiều 4/3, Ba đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo, nhưng gã "từ chối mọi câu hỏi của điều tra viên, từ chối sự chăm sóc của bác sỹ".

Công an nhân dân dẫn tin từ Công an TP Nam Định cho hay, Trịnh Viết Ba làm nghề thầy cúng, có quê gốc ở tỉnh Thái Bình, 10 năm nay gã thuê trọ tại số nhà 8B/25 Hoàng Hoa Thám. Gã sống một mình, trước không có hiềm khích với ai, nhưng thời gian gần đây "Ba nghi ngờ gia đình ông Được yểm bùa khiến gã bị ốm yếu nên thường sang nhà ông Được tranh cãi".

Theo chia sẻ của những người hàng xóm, Ba là người sống khá bí ẩn, cửa phòng gã luôn khóa kín, gã ít giao tiếp với hàng xóm.

Thầy cúng truy sát gia đình hàng xóm sống trong căn phòng hôi hám, dán nhiều bùa - Ảnh 1.

Nhà ông Được (sáng đèn) nằm sát cạnh nhà Ba thuê (khóa cửa). Ảnh: báo Giao thông

Vụ truy sát khiến 2 người tử vong là bà Phùng Thị Mai (75 tuổi, vợ ông Được) và chị Phạm Thị Dung (42 tuổi, con dâu ông Được). Ông Được và anh Bùi Sỹ Thắng (45 tuổi, con trai ông Được) bị thương. Cháu bé 18 ngày tuổi, con của vợ chồng anh Thắng may mắn thoát nạn.

Vợ chồng anh Thắng còn một con gái lớn học lớp 12, thời điểm án mạng xảy ra, cháu đang ở nhà bác ruột nên tránh được tai họa.

Nhớ lại sự việc, ông Bùi Sỹ Được kể trên Zing.vn, khi cả nhà ông đang ngủ thì Trịnh Viết Ba sang đập cửa mạnh. Vợ ông, bà Mai, dậy mở cửa thì bị Ba đâm gục xuống.

"Vừa thấy người mở cửa, hắn vung dao đâm bà gục xuống rồi chạy xộc vào, cứ thế chém vào đầu tôi, hắn đánh tới tấp, không nói câu nào", ông Được kể với nguồn trên.

Người đàn ông 79 tuổi nói với Vietnamnet, ông không thể hiểu tại sao Ba lại làm vậy. Ngày thường đôi khi hai người có lời qua tiếng lại, nhưng ông không thể ngờ Trịnh Viết Ba ác đến vậy.

"Tôi không thể ngờ rằng giây phút ngắn ngủi ấy, gã thầy cúng đã tước đi sinh mạng hai người thân trong gia đình tôi. Thật sự đau đớn quá, vợ và con dâu tôi đã mất. Mong pháp luật trừng trị nghiêm", Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại