Thầy cô hối hả dọn trường lớp chuẩn bị ngày đón học sinh sau lũ

Ngọc Tú |

Sau nhiều ngày ngập chìm trong lũ, các trường học ở huyện Quỳnh Lưu vừa dọn dẹp vừa khắc phục hậu quả để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Chiều 29/9, ông Lê Sỹ Thành - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đến chiều nay toàn bộ nhà dân trên địa bàn xã đã hết ngập nước, chỉ còn một số nhà dân nước đang ngập sân và đường đi vào nhà.

Trong quá trình nước lũ rút, người dân và chính quyền địa phương đã cùng khắc phục hậu quả, lau chùi dọn dẹp để trở lại cuộc sống bình thường.

Thầy cô hối hả dọn trường lớp chuẩn bị ngày đón học sinh sau lũ - Ảnh 1.

Trường tiểu học Quỳnh Hồng ngập sâu trong nước lũ.

2 ngày qua, các giáo viên trường tiểu học Quỳnh Hồng đã tranh thủ đến trường để dọn dẹp, sửa sang lại trường để khi nước lũ rút sẽ đón học sinh trở lại trường.

"Từ chiều 27/9, khi nước bắt đầu rút dần dần ra là các cô đã đến trường để lau chùi từ trong lớp, các phòng ra. Vì nếu khi nước rút hết hẳn thì rất khó lau dọn, lượng bùn đất, rác thải nhiều. Nước rút đến đâu phải lau chùi ngay đến đó", cô Nguyễn Thị Bích Diệp (trường tiểu học Quỳnh Hồng) chia sẻ.

Thầy cô hối hả dọn trường lớp chuẩn bị ngày đón học sinh sau lũ - Ảnh 2.

Lớp bùn non bám dày trên nền gạch của Trường tiểu học Quỳnh Hồng.

Cô Diệp cho biết, những ngày đầu nước ngập vào trường khoảng 1m, bên trong các phòng học cao hơn thì nước chỉ vào khoảng 30-40cm. May mắn trước đó các tài sản có giá trị và dễ hư hỏng đã được các giáo viên trong trường di chuyển lên vị trí cao hơn nên không có thiệt hại nhiều.

Thầy Hồ Sỹ Hộ - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Quỳnh Hồng cho biết: Trường Tiểu học Quỳnh Hồng có khoảng 500 học sinh ở 2 xóm Hồng Yên và Hồng Nguyên bị ngập lụt nặng trong đợt mưa lũ vừa qua khiến toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập đều bị ướt và hư hỏng. Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ các em có đồ dùng học tập mới.

Thầy cô hối hả dọn trường lớp chuẩn bị ngày đón học sinh sau lũ - Ảnh 3.

Khu vực rửa tay của học sinh ngập trong nước

Tại trường mầm non Quỳnh Hồng, nước rút đến đâu thì các giáo viên trong trường cũng tập trung đến lau chùi, dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau lũ. Ai cũng hối hả, khẩn trương lau chùi để mong sớm được đón trẻ trở lại trường học.

Cô Trịnh Thị Thúy - Hiệu trưởng trường mầm non Quỳnh Hồng cho biết, trước đó từ sáng 25/9, thấy mưa lớn dồn dập nên các cô giáo cùng đoàn viên thanh niên xã chạy đến trường để kê chăn chiếu, đồ sinh hoạt của trẻ lên cao. Riêng các thiết bị dạy học điện tử được chuyển lên tầng hai của nhà hiệu bộ. Riêng các đồ chơi ngoài sân không thể kê lên cao chỉ sợ ngâm nước nhiều ngày sẽ hư hỏng.

Thầy cô hối hả dọn trường lớp chuẩn bị ngày đón học sinh sau lũ - Ảnh 4.

Giáo viên trường mầm non Quỳnh Hồng dọn dẹp trường chuẩn bị ngày đón học sinh trở lại.

Ông Trần Xuân Nhương - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Lưu cho biết, sau khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhiều trường học trên địa bàn đã cho học sinh tới trường học trực tiếp. Tuy nhiên, đợt mưa lũ nhiều ngày qua, mất điện lưới nên hơn 6.100 học sinh ở các xã vùng thấp trũng, ngập lụt phải nghỉ học.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các nhà trường khẩn trương lau dọn trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo an toàn để học sinh có thể trở lại trường sớm nhất trong tuần này", ông Nhương chia sẻ.

Thầy cô hối hả dọn trường lớp chuẩn bị ngày đón học sinh sau lũ - Ảnh 5.

Trận lũ vừa qua gây hậu quả nặng nề cho huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại