Thấy cô bán nước mía bên đường quá xinh, chàng trai quyết tán đổ, cưới về chỉ lo đánh ghen

Thuỷ Tiên |

Cưới về, ông Ái mới lộ tính hay ghen tuông vô cớ khiến bà Nhung buồn rầu, chán nản. Có lần bà "xài chiêu độc" khiến ông Ái sợ "xanh mặt".

Câu chuyện tình yêu 38 năm lãng mạn của ông Ái, bà Nhung bắt đầu từ một ly nước mía. Năm 20 tuổi, ông Hà Văn Ái đang đứng gác dân phòng thì gặp bà Tô Kim Nhung (19 tuổi) đang bán nước mía phía bên kia đường. Ông ghé vào ủng hộ, thấy bà Nhung xinh xắn, dễ thương, ông ngỏ lời làm quen, hẹn bà đi chơi.

Còn bà Nhung, vẻ ngoài điển trai của chàng lính khiến bà như "trúng tiếng sét ái tình". Trước lời ngỏ từ ông, bà đồng ý ngay lập tức.

“Trước khi gặp ông ấy, tôi cũng trải qua nhiều mối tình. Có những mối tình kéo dài nhiều năm, thế nhưng tôi chưa từng có cảm giác trúng tiếng sét ái tình như đối với ông ấy" , bà Nhung bồi hồi nhớ lại.

Thấy cô bán nước mía bên đường quá xinh, chàng trai quyết tán đổ, cưới về chỉ lo đánh ghen - Ảnh 1.

Bà Nhung và ông Ái thời trẻ

Cả hai rủ nhau đi xem phim, đạp xe lên tận Chợ Lớn (TP.HCM) chơi. Ngay trong lần gặp đầu tiên, ông Ái đã nói lời hẹn trăm năm: "Có dịp, anh sẽ đến nhà em, ngỏ lời với ba mẹ để tiến tới hôn nhân".

Nhưng hơn 1 năm sau, ông Ái mới về ra mắt nhà bà Nhung. Thế nhưng sóng gió lại bắt đầu từ đây vì cha bà Nhung không đồng ý. Nhà bà Nhung đông anh chị em, bà được xem như trụ cột trong gia đình nên cha mẹ không muốn gả con đi. Ông Ái buồn rầu, sa đà vào rượu bia vì chuyện tình không được chấp thuận.

"Tôi buồn, nói với ba mẹ, tụi con thương nhau giờ ba mẹ không đồng ý con càng đau khổ thêm. Tôi năn nỉ khóc miết ba mẹ mới xiêu lòng" , ông Ái kể.

Thương con, mẹ ông Ái lên nhà đàng gái tìm cách thuyết phục, nhờ thế đám cưới mới được diễn ra.

Cuộc sống làm dâu những ngày tháng đầu khiến bà Ánh ngột ngạt. Xích mích với chị gái chồng, bà Ánh bỏ về nhà mẹ đẻ. Còn ông Ái, thấy chị gái quả thực cũng hay "kiếm chuyện", ông không bênh mà rất đồng cảm với tâm trạng của vợ.

Được chồng thương và thấu hiểu, bà Nhung hết lòng lo toan, vun vén gia đình. Thời điểm đó ông Ái thất nghiệp, phải ra ngoài làm phụ hồ. Bà Nhung dành dụm được mấy chỉ vàng từ tiền bán nước mía, quyết bán đi để mua cho chồng chiếc xích lô, chạy thuê cho đỡ cực.

Sáng 7h30 ông Ái đi làm hồ, chiều 16h về lại đạp xích lô, trời nắng hay mưa cũng không hề kêu than. Còn bà Nhung bán thêm sinh tố rồi xách từng bình trà đá vào chợ bán dạo.

Thấy cô bán nước mía bên đường quá xinh, chàng trai quyết tán đổ, cưới về chỉ lo đánh ghen - Ảnh 2.

38 năm hôn nhân trải qua nhiều thăng trầm, vất vả

Một năm sau, bà Nhung sinh con đầu lòng. Ôm con mọn trong tay, cuộc sống khổ cực, suốt ngày lại lo thuốc thang chữa bệnh, hai vợ chồng bà Nhung nương tựa vào nhau.

"Tôi một thân một mình trong bệnh viện coi con. Chú đi chạy xích lô tối về giặt đồ, nấu cơm đem vô. Lúc đó tiền bạc không có nổi mua cái bánh cho con ăn. Khổ lắm", bà Nhung nói.

Dẫu vậy hai vợ chồng chưa từng than thở vì chuyện mưu sinh vất vả. Duy chỉ có điều khiến bà Nhung bận lòng vì ông Ái có tật hay ghen. Có lần ông đi đạp xích lô về, thấy một người đàn ông từng quen biết đang ngồi trong nhà với vợ, ông cũng sinh ghen vô cớ, nghi người này có ý đồ không tốt.

Bà Nhung nói rõ quan điểm với chồng : "Hồi đó tôi còn trẻ, người này người kia thích, thì mình đâu có cấm được. Còn bây giờ mình đã lấy nhau thì tin tưởng nhau, khi không tự nhiên cứ ghen hoài. Nhiều khi hai vợ chồng cãi nhau nhiều chỉ vì ông ghen bóng ghen gió".

Thậm chí có lần, bà Nhung buồn bực, xé cả tờ giấy đăng ký kết hôn khiến ông Ái sợ hãi, năn nỉ xin lỗi vợ. Sau sự việc đó, ông dần thay đổi, tin tưởng vợ hơn.

Thấy cô bán nước mía bên đường quá xinh, chàng trai quyết tán đổ, cưới về chỉ lo đánh ghen - Ảnh 3.

Trải qua nhiều thăng trầm, vợ chồng bà Nhung giờ tận hưởng tuổi già an yên bên con cháu. 38 năm hôn nhân kết trái ngọt với 2 người con đã yên bề gia thất, mỗi dịp lễ tết cả nhà đều xum họp đông vui.

Ông Ánh gửi lời cảm ơn tới vợ: "Em là người yêu, người vợ lý tưởng của anh. Anh rất thương vợ, con. Anh có những lỗi lầm, anh rất xấu hổ. Anh hứa sau này sẽ thay đổi, trở thành người chồng tốt”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại